Em năm nay 22t ra trường đc gần 1 năm, công vc cũng tạm ổn. N.y bằng tuổi em, nhưng a ấy thì lại ĐH 1 năm nên còn gần 2 năm nữa mới ra trường. Trong 1 lần QH e đã lỡ mang trong mình giọt máu của a ấy. Chúng e đi siêu âm thì bé đã được 7 tuần r, nhận đc kết quả siêu âm cả 2 chúng e vừa mừng vừa lo. E vs a ấy đều là tình đầu của nhau và đã y nhau đc 7 năm r, a ấy cũng xđ cưới e từ lúc mới yêu e. Nhưng bây giờ mà cưới thì e k biết gđ a ấy có đồng ý k? Nhà a ấy gia giáo lắm, với lại a ấy còn đang đi học :( Mà giờ cứ dấu mãi thế này thì 1 mình e chưa có kinh nghiệm, kiến thức j về mang thai cả, e nghe mọi người nói 3 tháng đầu là quan trọng lắm. Cả e và a ấy đều lo k biết nói vs bố mẹ thế nào! Các chị giúp e với :(