Hôm nay đi cafe cà pháo với thằng bạn nghe nó kể lại vụ ông Sếp bị bà vợ bắt quả tang đang vui vẻ với bồ nhí. Chuyện là thế này: bà này dùng 1 cái 110i rồi đăng ký dịch vụ xác định vị trí thuê bao của Vinaphone rồi giấu trong xe oto ông chồng. Thế là ông chồng đi đến đâu bà kia chỉ cần 1 cái tin nhắn là biết hết.


Ông này đen nên cái tin nó báo lại địa điểm gần nhất là 1 khách sạn. Và thế là tèn tén ten.


Thế nên giờ các mẹ muốn biết chồng đang ở đâu chỉ cần bí đăng ký dịch vụ kia cho sim của chồng rồi sau đấy dùng điện thoại mình để nhắn tin yêu cầu thôi. Nhưng hình như hiện tại mới có Vinanphone cung cấp cái dịch vụ này thì phải :D