Có ai rơi vào hoàn cảnh giống bạn em không cho bạn em xin lời khuyên với


Hai vợ chồng bạn em cưới nhau cách đây 3 năm khi còn rất trẻ, xong cưới về mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn, thấy không hợp, sinh con trai đầu lòng xong chưa đầy 2 tháng 2 vợ chồng đã quyết định ly thân nhưng giấu không cho bạn bè gia đình biết. Họ vẫn sống chung một nhà, vẫn góp tiền nuôi con nhưng việc ai người nấy làm, không ai quản ai cả. Trước mặt bố mẹ 2 bên vẫn tỏ ra bình thường vì chồng nó là một người có địa vị danh tiếng trong xã hội, lại là con nhà gia giáo.Nay con đã hơn 2 tuối, 2 vợ chồng muốn bàn tới chuyện ly hôn nhưng lại thấy phân vân, không biết noi sao với 2 bên gia đình, rồi bạn bè nữa, con thì còn nhỏ8-|