Chào các bạn,


Mình vừa bước sang tuổi 34 và trong tình trạng ly thân với chồng gần 2 tháng nay. Chuyện của vợ chồng mình chắc không thể cứu vãn, vì vậy bây giờ mình đang sống trong nhiều cảm xúc lẫn lộn. Mình còn yêu chồng nên vẫn nghĩ liệu có nên tiếp tục cứu vãn cuộc hôn nhân này hay không? nếu tiếp tục liệu mình có hạnh phúc hơn không hay mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn? còn nếu chia tay rồi mình sẽ sống thế nào? cuộc sống 7 năm bên chồng biết bao kỉ niệm, bao điều quen thuộc, mình làm sao để quên được mà tiếp tục một cuộc sống mới? và liệu có còn cơ hội cho mình khi đã bước đến tuổi 34, cái tuổi "toan về già" hay không? Mình mong được sự chia sẻ của mọi người, nhất là những người đồng cảnh ngộ. Các bạn đã bước qua giai đoạn khó khăn này thế nào? bây giờ các bạn có hạnh phúc không? Hãy chia sẻ với mình nhé, thực sự bây giờ mình đang rất bế tắc. Mình sẽ kể chuyện của mình để các bạn có cái nhìn thấu đáo hơn và cho mình lời khuyên.


Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự này!