Tôi lấy chồng đc hơn 1 năm nay và hiện tại có 1 cháu được 10 tháng.


Chồng tôi ko fải người hà nội và chưa có nhà ở đây nên khi lấy chồng


xong. Bố mẹ tôi muốn cuộc sống 2 vợ chồng bớt vất vả nên bố mẹ đẻ cho


2 vợ chồng sống cùng bố mẹ. Chính vì vậy mà tạo lập dần cho chồng tôi


tính ỉ lại và ko dưới 2 lần xúc phạm đến bố mẹ tôi và ko ít lần đánh


đập tôi tại chính nhà mình. Phần vì bố mẹ tôi quá hiền lành, phần vì


thương con gái nên hết lần này đến lần khác bố mẹ tôi bỏ qua cho chồng


tôi. Tôi mang thai mệt mỏi nhưng chồng tôi ko giúp đc gì ko đưa vợ đi


làm nổi 1 hôm. Ko phụ giúp đc gia đình. Thường xuyên đi nhậu nhẹt và


khuya. Đỉnh điểm là khi tôi sinh con đc 5 tháng chông tôi đi khuya về


rồi đẬp cửa đánh vợ và xúc phạm đến bố mẹ tôi. 1 lần có thể coi là vì


say rượu 2 lần nhưng rồi vẫn có đến lần thứ 3. Tiếp diễn là ngay hôm


sau đi đến 2h sáng đập cửa làm ầm ĩ nhà và hàng xóm. Vậy mà sau khi hả


hê chồng tôi vẫn đi ngủ ngon lành. Khi này thì bố mẹ tôi ko chịu đc


nữa. Gọi bố mẹ chồng tôi ra giải quyết. Nhưng chỉ mẹ chồng tôi ra. Lần


nào cg vậy vẫn là xin lỗi nhưng chồng tôi vẫn vậy ko nói 1 câu nào sau


bao chuyện xảy ra là xin lỗi bố mẹ tôi vì gây ra lỗi lầm. Khi này bố


mẹ quyết định ko cho chồng tôi sống chung nữa. Vợ chồng tôi ly thân từ


đó. Anh thuê trọ cách nhà 50m nhưng a sống ko thay đổi ko có trách


nhiệm với gia đình. 1 tuần mới nhìn mặt con anh đc 1 lần mà ko quá đc


30p. Cho đến bÂy h tình trạng này vẫn ko thay đổi mà còn nặng nề hơn.


Khi thì nói tôi cặp bồ gây sự cãi nhau với tôi. Tìm đủ mọi cách phá


cuộc sống của tôi. giờ muốn ly hôn đơn phương cần người giúp ạ