Xin các mẹ giúp e với.2 đứa con e 1 đứa 18 tháng và 1 đứa 3 tháng.do con gái lớn khóc hoài không nín nên ck e bỏ nó vào phòng tối.e sốt ruột nên kêu ck thả ra thì nó đánh e.đánh rất dã man luôn.nên e quyết định ly hôn.nhưng trước khi viết đơn thì e nói với gia đình ck là cho e bồng 2 đứa con e về bên ngoại để chăm sóc.thì họ không đồng ý và nói e chỉ đc ẵm đi 1 đứa thôi.bây giờ 2 đứa e đều thương như nhau cả.nhưng cũng suy nghĩ nhiều lắm.nên e bồng bé lớn về.vì e định tìm cho mình 1 công việc để có thu nhập để được nuôi cả 2 con.qua đi mấy ngày e nhớ con quá.và công việc cũng đã ổn.e định đem con bé lớn gửi lại nhà nội rồi rước thằg bé nhỏ về.thì gia đình ck không cho.và nói từ đầu tao kêu mày ẵm thằng nhỏ mà mày không ẵm mà giờ về đòi ẵm là tao không cho.nhưng dù sao nó cũng là con của e mà họ lại không cho e ẵm.huống gì tòa án người ta chưa giải quyết cho họ nuôi con e mà.đến nay đã 2 tuần e nộp đơn rồi mà vẫn chưa thấy tòa mời lên giải quyết.các mẹ có ai làm ngành luật hoặc người quen làm ngành luật thì giúp e với ạ.e muốn nuôi cả 2 con có đc không.hiện tại nhà ck buộc tội e là đi bỏ con lại thì đó có gây bất lợi cho việc giành quyền nuôi con không.mấy ngày rồi e không ăn uống đc gì.e khổ quá các mẹ ơi