Thời buổi này sao lạ quá các mẹ nhỉ, lương tiến sĩ về làm cho nhà nước chưa đầy 1.8tr/tháng (600 x 2.mấy đó). Thế mà lương mình phải trả cho người trông trẻ cũng đã 1.7tr/tháng+ bao ăn ở +thưởng lễ, tết (tiền tết hơi bị cao đấy) +thỉnh thoảng cho tiền lặt vặt. Việc làm thì chỉ cáng đáng mỗi thằng cu 9 tháng (6h sáng đến 7h tối). Ấy thế mà bác ấy còn kể lể với mình là nhà hàng xóm trả lương người giúp việc 2tr/tháng...


Bực mình lắm vì thấy sao người ta tham lam thế, chả biết đến đâu là dừng. Rồi lại nghĩ, sao các nhà khác lại trả lương cho người giúp việc cao thế nhỉ???


Mình thì không phải không thể trả lương 2tr/tháng (vì tính đi tính lại mỗi tháng ox mình cũng cho thêm 1-200 nữa, rồi tiền mình cho lặt vặt, mẹ mình cho lặt vặt), nhưng mình thấy mức lương 2tr/tháng là không công bằng.


SV tốt nghiệp đại học mới ra trường lương cũng chỉ 1.5tr/tháng, tiến sĩ mới về đầu quân cho 1 trường, viện nào đó chắc lương cũng chỉ 1.8tr/tháng.


Thật là khó hiểu!