chồng tôi không giỏi về máy tính. Tôi chính là người thầy đầu tiên trong việc sử dụng máy tính của anh. Do công việc anh phải dùng tới laptop còn tôi thì không. Và một tối bất ngờ tôi đã phát hiện ra anh đang chat với 1 người con gái. Tìm hiểu kỹ thì ra 2 người quen nhau trên mạng rồi dần dần rủ nhau di chơi và anh bắt đầu nói "anh yêu em" với người con gái đó. Khi biết được chuyện này tôi như người mất hồn. Cảm giác bị lừa gạt làm tôi đau nhói. Anh đã dùng bao lời lẽ yêu thương mà tôi chưa từng được nghe để nói với người con gái kia. Họ rủ nhau đi chơi, đi ăn trong giờ làm việc. Tôi thật đau lòng. Mặc dù đến giờ phút này anh đã xin lỗi tôi và hứa sẽ không liên lạc nữa nhưng thực sự tôi không biết phải làm gì vì lòng tin trong tôi đã không còn như trước nhưng tôi không muốn mất chồng.


Dạo này tôi rất hay đọc các tâm sự và thấy đàn ông buồn quá. Tại sao họ cứ làm khổ những người đàn bà mà họ yêu thương vậy nhỉ