Em năm nay 24t. Người yêu hiện tại của em là người thứ 2. Em cũng là người thứ 2 của anh ấy. Tụi em yêu nhau chưa lâu nhưng cả 2 gia đình đều biết và có xác định gắn bó lâu dài sau 3 năm nữa. Tình yêu đầu của mỗi đứa đều cay đắng. Anh thì bị người ta phụ bạc. Vì lúc đó anh đi bộ đội nên người yêu quay về với tình cũ nhưng vẫn gian dối anh. Còn tôi thì bị người yêu lừa ngay từ đầu, anh ta quen tôi chỉ vì lời thách đố của bạn bè. Đến với nhau cả tôi và anh đều đồng cảm với những nỗi đau của quá khứ nên tình yêu đến rất nhanh. Đến hiện tại là 2 tháng. Những gì đã trải qua cùng nhau, những kỉ niệm cùng nhau tôi tin rằng tình yêu giữa chúng tôi là thật lòng thật dạ. Tuy là bộ đội không được về nhà mỗi ngày nhưng hễ có time rãnh là chúng tôi quấn quýt bên nhau. Có thể nói tôi đang rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc càng nhiều thì tôi càng lo lắng mọi thứ sẽ vụt mất nhanh chóng. Dạo này đi chơi tôi hay ghen với những cử chỉ anh dành cho mấy đứa con gái, rồi giận, rồi nói xa. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xãy ra nữa. Tôi không tin hay nói đúng hơn không muốn tin hoàn toàn vào anh như tình yêu đầu. Tôi không thích anh bắt chuyện trước hay trả lời tin nhắn của bất kì đứa con gái nào khác. Ai cho tôi lời khuyên với...