Chào cả nhà!


E xin kể câu chuyện của mình để xin được các anh chị góp ý và chia sẻ.


E mới lập gia đình cuối năm ngoái, hôm nay mới tròn 1 năm kỷ niệm ngày cưới. Cách đây 2 tuần chồng e hỏi e có hạnh phúc không? Rồi anh ấy nói anh


ấy không thấy hạnh phúc lắm, bằng chứng khi hôn nhau cả e và anh ấy không thấy nhiều cảm xúc và cả chuyện ấy nữa. Rồi khi e rủ chồng đi xem phim, đi du lịch...


anh ấy đều tìm mọi lí do để không đi. Rồi e tâm sự nhiều hơn với anh ấy một cách thẳng thắn thì a ấy thú nhận có tình cảm với một cô gái khác nhưng nói cô ấy


không thích anh ấy, nên chồng e mới lo sau này rồi sẽ phản bội e không muốn e bị thiệt. Anh ấy nói tốt nhât là nên chia tay vì anh ấy không muốn có người khác thật sự


rồi mới chia tay e. Anh ấy còn nói là có thể mất cả hai nếu chia tay e bây giờ. E thực sự đau khổ khi biết điều này, chồng e có tham gia một lớp tập nhảy, e nghĩ cô bé kia ở lớp đó nhưng e không muốn điều tra thêm vì nghĩ nếu anh ấy nghĩ lại thì tự thôi, e không muốn đánh ghen. Sau khoảng 2 tuần suy nghĩ e cũng rút ra được bản thân cũng


có nhiều lúc chưa thực sự quan tâm đến chồng, nhiều lúc bộp chộp thiếu suy nghĩ, nói những điều có thể chạm lòng tự ái của chồng nhưng e không hề có ý xấu


mà chỉ muốn chồng hiểu ra và thay đổi. E đã xin chồng cho e một cơ hội để thay đổi những thói quen chưa tốt (theo lời tư vấn của chị Thanh Tâm) và anh ấy đã đồng ý nhưng vẫn nói là nhỡ may anh vẫn không thay đổi thì sao. Rồi cách đây 1 tuần anh ấy nói là đi trực đêm nhưng khi e đến cơ quan mang đồ ăn cho anh ấy (trước đây e chưa từng làm) thì được biết anh ấy không trực, biết vậy e hụt hẫng, sốc nên đã gọi điện cho bố chồng... thế là cả nhà biết chuyện, mọi người đều khuyên e bình tĩnh.


Sáng hôm sau anh ấy về, e không nói gì cả, sau đó thì nói là nhận lỗi vì nói dối e, nhưng mọi người trong nhà từ bà nội đến các bác đều nói anh ấy. Tự ái đàn


ông nổi lên, anh ấy nói với e bất chấp tất cả để bỏ e. E cũng xin lỗi vì mọi người biết chuyện nhưng anh ấy dựa vào cớ đó nói sẽ bỏ e và li dị ngay trong tuần sau.


E buồn quá nhưng e không đồng ý với cách xử lí như vậy, anh giận dỗi đùng đùng bỏ đi. Hàng ngày cứ đi như vậy, tối khuya mới về nhà ngủ. E bây h dùng kế vừa câm vừa điếc không nói lời nào nữa. Khi biết tin anh có tình cảm với người khác e đã kiểm tra danh sách liên lạc điện thoại, vào Yahoo, fb của anh để tra và có biết được số điện thoại của cô gái kia. KHi anh biết e vào FB thì lại nhắn tin cho e là không được xâm phạm đời tư của anh ấy, trong khi anh ấy sai với e trước, còn dọa e là


đừng làm mất những tình cảm cuối cùng của anh ấy dành cho e. Đến nước này thì e cũng không muốn giữ làm gì nữa, e đã họp gia đình gồm bà nội và bố mẹ ânh ấy nói rõ tình trạng mong mọi người chấp nhận để e ra đi sau khi bố mẹ chồng e nói chuyện với bố mẹ e, nhưng cả nhà phản đối vì bà và bố mẹ chồng rất thương e, mọi ngừoi giữ e ở lại (bố mẹ và bà đã khuyên can chồng e nhiều lần nhưng anh ấy vẫn một mực kiên quyết). Cả nhà chồng không một ai ủng hộ quyết định của chồng e. Mãi đến giờ e mới cho bố mẹ và anh trai e biết. Mọi người đều khuyên e ở lại, e bây h ở lại chỉ vì giữ cho danh dự gia đình chứ cũng không muốn giữ chồng nữa, anh ấy lthif luôn nghĩ rằng e ở lại vì muốn giữ anh ấy, e đã gấp quần áo và tìm chỗ thuê nhà mới nhưng chưa đi được... nhưng cứ nghĩ đến những câu nói tuyệt tình tuyệt nghĩa của anh ấy (chúng mình sẽ không có hạnh phúc mãi mãi ) là e lại buồn đau đớn, e cứ nghĩ đến những ngày yêu nhau, anh ấy tốt với e bao nhiêu thì giờ e lại sốc bấy nhiêu.


E cũng đã đọc sách rất nhiều, và họ nói tha thứ và bao dung là phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ. E cũng muốn tha thứ cho anh ấy và ra đi cho anh ấy tìm hạnh phúc mới... liệu như vậy có được không.. hay e ở lại và chịu không khí nặng nề như vậy... Lòng e đang rất hoang mang và mong được ý kiến chia sẻ của các anh chị..


E Chân thành cảm ơn!!!