Hy vọng mình gửi lá thư này lên đây, sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ông chồng đã, đang, và sẽ dính vào chuyện NT - từ chính bức email của chồng mình trong những ngày "đen tối"




"Vài lời gửi những người đang ngoại tình,



Trước kia, tôi chẳng để ý đến mấy chuyện ngoại tình. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình với một ai đó. Nhưng thật trớ trêu là tôi lại trở thành nạn nhân của hiện tượng xã hội đang xảy ra nhiều hơn thời gian gần đây.



Tôi không bàn nhiều đến nguyên nhân. Nguyên nhân thì có nhiều và khác nhau nhưng hậu quả thì giống nhau. Đó là hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ, là niềm tin mất đi, là sự xấu hổ nhục nhã.



Với những người có lương tâm, khi bị dính vào ngoại tình, chắc chắn sẽ có lúc họ nghĩ đến hậu quả của việc mình làm. Nhưng cái hậu quả mà họ hình dung so với hậu quả thực sự mà họ phải đối mặt thì khác nhau rất nhiều.



Tôi cũng đã hình dung về hậu quả nhưng bây giờ phải đối mặt với thực tế mới thấy nó kinh khủng hơn nhiều.



Tôi phải chứng kiến sự đau đớn của người vợ đã yêu thương, tin tưởng tôi khi biết sự thật. Tôi nhìn đứa con gái chưa đầy 3 tuổi vẫn ngây thơ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa bố mẹ nó. Tôi xấu hổ không dám nhìn mặt bố mẹ hai bên và người thân.



Vợ con đã tránh xa tôi. Một mình cô đơn trong ngôi nhà trống trải khiến tôi đã bật khóc. Hình ảnh của một gia đình êm ấm, hạnh phúc vẫn ở xung quanh đây, chỉ mới cách đây 2 hôm thôi. Giờ đây tôi chẳng biết ngày mai sẽ thế nào. Vợ con tôi có quay lại đây nữa hay không. Từ khi thành niên, tôi chưa bao giờ biết khóc là gì cả. Nhưng giờ đây tôi đã khóc thực sự.



Đã có lúc cái chết xuất hiện trong ý nghĩ của tôi. Chết là hết. Nhưng như thế thì đơn giản với tôi quá. Tôi chết đi, người ta may ra chỉ nhắc đến như một câu chuyện trong bữa cơm gia đình, là một tấm gương cho những kẻ khác. Nhưng còn vợ con, còn mọi người. Họ sẽ phải gánh chịu hậu quả của việc tôi đã làm. Sẽ phải chịu điều tiếng với thiên hạ. Tôi chết thì tôi ích kỷ quá.



Khi tôi nói ra câu chuyện của mình, tôi chỉ muốn gửi một lời cảnh báo đến những người đang ngoại tình hãy dừng lại khi chưa quá muộn. Trước đây, tôi cũng đã đọc nhiều những câu chuyện của người khác. Cũng nhiều người đã cảnh tỉnh những người khác giống như tôi đang cảnh tỉnh mọi người. Bây giờ tôi đã hiểu họ. Và những người đã trải qua chắc sẽ có những đồng cảm với tôi.



Tôi hy vọng vợ con và mọi người sẽ tha thứ cho sai lầm này của tôi. Nếu được như thế thì cuộc sống của tôi sẽ được cứu vớt. Nhưng cuộc sống cũng sẽ bước sang một bước ngoặt khác. Vết thương của vợ tôi có thể sẽ không bao giờ lành mà nó sẽ nhức nhối theo suốt cuộc đời còn lại. Tội lỗi của tôi cũng sẽ ám ảnh tôi mãi mãi.



Mọi người hãy cố gắng đừng để xảy ra bi kịch như tôi!


http://cdn.crossmap.com/images/0/44/4478.jpg