Chào mọi người! Sau mấy ngày suy nghĩ và không biết là chuyện vc mình sẽ đi đến đâu nên post lên đây nhờ các mẹ tư vấn giúp. Câu chuyện của mình đã post lên mạng một lần nhưng vì nó chưa kết thúc và còn trở nên trầm trọng hơn nên các mẹ vui lòng giúp mình nhé.


Đầu tiên xin so qua một chút về gia mình: Mình làm gv dạy DDH, chồng làm cty tư nhân rất giỏi giang và kiếm rất nhiều tiền, vc có 2 con 1 gái 4 tuổi và 1 trai 1 tuổi, có nhà riêng. 1 gia đình nói chung rất đẹp, 2 vc lấy nhau trên cơ sở TY. Tuy nhiên ch có một tính xấu là rất ghê ghớm, gia trưởng và đôi khi nếu ai ko làm vừa lòng thì có thể đối xử với người ấy tàn bạo; bên cạnh đó hết lòng vì vợ vì con nhưng lại hay kể công (VD mua cho vợ hoặc con cái gì thì sau đó sẽ nói đi nói lại rất nhiều lần). Nói chung cuộc sống với một người đàn ông ntn đôi khi ko mấy dễ chịu nhưng vẫn có thể chịu đựng được nếu ko có những chuyện như sau xảy ra.