23/05/2020


Tôi đã thử tha thứ cho anh, nhưng nhìn bản mặt anh, rồi nghĩ đến những video, những hình ảnh đó, nghĩ đến việc anh đã lừa dối và phản bội tôi 6 năm qua lại làm tim tôi đau.

Tôi không thể hiểu được tại sao mỗi lần tôi nhắc đến một câu chuyện của bạn bè tôi bị chồng phản bội, hay những câu chuyện tôi đọc được trên mạng về việc ngoại tình của chồng hay vợ, lúc đó tôi đều nhận được thái độ phản đối của anh về những việc đó. Vậy mà giờ đây anh chính là người đó. Tôi không thể ngờ anh có thể sống với bản mặt đó khi mà anh lừa dối sau lưng tôi. Anh lúc nào cũng tỏ ra là một người đàn ông chuẩn mực, một người đàn ông lúc nào cũng chung thuỷ, không bao giờ lừa dối vợ anh. 

Có nhiều khi nghi ngờ anh, tôi đã tự thấy bản thân mình thật có lỗi khi nghĩ sai cho một người chồng hết mực yêu vợ như anh. Rồi những tháng ngày anh chiều chuộng chăm sóc tôi, anh chu đáo ân cần bao nhiêu mỗi khi tôi ốm tôi mệt khi tôi mang bầu. Những món quà anh mua tặng tôi vào những ngày lễ, ngày kỷ niệm của hai vợ chồng.. Rồi tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời anh có anh đều dành cho tôi trước.

Cách chăm sóc của anh, thái độ phản đối mạnh mẽ với việc ngoại tình của anh đã làm tôi tin anh là một người hết mực yêu thương tôi. Như vậy thì làm sao tôi có thể nghĩ anh lại phản bội tôi cơ chứ.

Anh nói tất cả chỉ là quá khứ của anh. Những video đó là anh quay khi anh chưa gặp tôi. Khi đó do anh gặp chuyện buồn nên đã tìm thú mua vui. Anh đã thể với tôi từ khi lấy tôi anh chưa bao giờ phản bội tôi. Nhưng tôi tin làm sao được khi mà những video đó anh đăng trong tài khoản riêng của anh cách đây 7 tháng. Càng nghĩ tôi càng thấy anh khốn nạn. Nhưng nhiều khi tôi nghĩ ,thà anh giải thích chối cãi mọi việc nó lại làm cho tôi đỡ đau hơn phần nào.  Vì như vậy ít ra tôi còn có hi vọng mọi thứ chỉ là quá khứ.

hình ảnh