chào cả nhà khi đang ngối viết nên những dòng này lòng e đau nhói, e với a yêu nhau được 5 năm giờ hai đứa lại làm cùng cơ quan, tình yêu của tụi e êm đềm và rất đẹp a yêu e rất nhiều và e cũng vậy,nhưng e không biết cách thể hiện cảm xúc của mình e chỉ biết yêu và nhớ a thôi, suốt một năm nay tụi e tính đến chuyện đám cưới nhưng vì điều kiện hai bên còn khó khăn nên e lưỡng lự rồi mẹ a ấy bị bệnh nặng muốn tụi e cưới nhau trong lúc đó e không nghĩ ra được phương án nào nên e đã từ chối, e yêu a nhiều nhưng e sợ cuộc sống cơm áo gạo tiền làm mất đi tình yêu đó nên e muốn vài năm nữa vi tụi e còn quá trẻ, a năm nay 26 còn e thì 24 tuổi.Nhưng rồi mẹ a mất,và trước lâu mất muốn tụi e cưới nhau và say khi mẹ a mất, a cắt đứt liên lạc với e, và bảo chia tay e, a bảo không thể mang lại cho e cuộc sống tốt bảo chúng ta không hợp,e đau lắm nhưng vẫn ở cạnh động viên a vì nghĩ a đang sốc khi mất mẹ với đang giận chuyện e không hoàn thành tâm nguyện của a nhưng chỉ vài ngày sau trên fb a để trạng thái đang hẹn hò với người con gái khác, e không tin vào mắt mình và e hỏi thì a bảo a để cho vui và e đã tin...rồi một ngày e thấy trên điện thoại có người con gái gọi tới a không bắt máy nhưng e đã dành lấy xem thì ra a ấy lưu là bà xã, e hỏi thì a bảo mình đã chia tay rồi mà.e đau đơn lắm mới chia tay chưa được mấy ngày mà a đã vậy, e đau khổ tột cùng nhưng e vẫn yêu a, a đã nói là do người con gái kia tự lưu như vậy chứ k phải a lưu, a bảo a còn yêu e nhưng a không thể với e...bảo e hãy đi tìm người khác...rồi tối hôm đó vì quá buồn e chạy ra nhà a, e gọi a không bắt máy nhắn tin a không trả lời e đợi mãi thì ra e thấy a chở người con gái ấy đi chơi..e hỏi vì sao a làm vậy thì a bảo rằng chúng ta đã chia tay và đó là quyền của a.và a bảo mọi việc hôm nay là do e lựa chọn, do e đã không cưới a nên giờ đây a làm gì yêu ai là quyền của a. E biết mình đã sai đã không đáp ứng được yêu cầu của a đã không làm theo tâm nguyện mẹ a,e biết a yêu e rất nhiều nhưng lúc a cần e thì e không thể cho a điều mà a muốn nhưng tại sao a không chịu hiểu rằng vào thời điểm đó chúng ta chưa thể cưới nhau, gia đình e chưa cho e cưới thì e biết làm thế nào hả a,tụi e còn quá trẻ điều kiện khó khắn và e chỉ muốn đợi thêm thời gian nữa thôi.nhưng a đã không hiểu và a đã sa ngã vào vòng tay khác.Giờ đây e vừa hận a và vừa yêu a. Trước đây khi a nói chia tay e cứ nghĩ là không phải cứ nghĩ a đang chịu áp lực nào đó hay là do a giận e nhưng e không ngờ là a đã đi cùng người con gái. trên fb a đã có hình ảnh hai người đi chơi cùng nhau.E đã khóc lóc đã van xin đã nói với a rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được gì cả a vẫn vô tâm. A đã có người khác thì tại sao a không nói với e rằng a có người mới để e có thể dũng cảm ra đi, đằng này tới phút cuối a vẫn lừa dối e,vẫn bảo là a và cô ấy chỉ cho vui, nếu vui tại sao a lại chở người đó đi chơi để rồi khi e phát hiện ra thì a lại bảo là do e..tại sao người mà e từng yêu rất nhiều lại hèn hạ như vậy thà a cứ nói thẳng ra đằng này a lại đi đổ lỗi là người con gái kia theo đuổi a.mới 15 ngày thôi a ơi,mà a đã yêu được người khác trong khi e đang rất đau khổ.tình yêu 5 năm a coi như không có, bao nhiêu là kí ức là kỉ niệm.Giờ đây ngày ngày gặp a ở cơ quan e biết làm gì đây.a có biết e đau lắm không a?làm sao e quên được những kỉ niệm, đột ngột a chia tay e rồi đột ngột a có người mới, a gọi người khác là bà xã...đó là cái từ mà e trân trọng nhất và chưa bao giờ dám gọi vì e đợi tới ngày làm vợ của a.và a có biết dù a đã làm e tổn thương nhưng e nhớ a nhiều lắm và đau nhiều lắm a ơi.và làm sao e quên được a


thỉnh thoảng a vẫn nhắn tin và gọi diện cho e và bảo nhớ và thương e, nhưng giờ hai đứa không thể bảo e đi tìm hp mới đi, a và người con gái ấy cũng đã công khai rôi nhưng sao e thấy nhanh vậy e không biết a là người thế nào liệu những lời a nói có thật không?e bảo còn yêu e thì quay về bên e và tha thứ cho e cho e cơ hội làm lại từ đầu nhưng a vẫn không chịu


Giờ e không biết thế nào nữa, nhìn a với người ta e đau lắm e tiếc cho tình yêu hai đứa lắm