làm sao để có thể quyết tâm li dị chồng, khi chồng ăn bám nhà vợ .cờ bạc nợ nần và đánh đập vợ xong rồi lại tỏ vẻ ăn năn hối lỗi., 1 thời gian rồi lại đâu vào đấy..tính em lại hay mủi lòng


thật là đau lòng lắm , e đang mang bầu 6 tháng rồi. bon e cưới nhau đc 3 tháng . sau khi cưới về nhà chồng 2 ngày thì bị chồng túm tóc đánh. vài ngày sau lại đánh tiep 1 trận nữa. lại còn nhắn tin bồ cũ trước mặt mình.. lấy chồng về bố mệ ck ko nuôi bỏ mac. chồng thì đi chơi suot ngày suot đêm, e phải bỏ về nhà mẹ đẻ sau thì anh ta cũng theo về luôn .,suôt ngày ăn ngủ rồi chửi e .chẳng coi mẹ vợ ra gì đã thế còn lừa nhà e tiền, cắm hết cả xe


hôm qua cãi nhau và anh ta lại chửi e.e chán lắm rồi. anh ta bảo viết đơn li dị rồi anh ta kí cho. e viét rồi kí sắn nhưng ck e k dám kí.


em xin mọi người một lời khuyên chân thành. e cũng chán lắm rồi, nên chỉ viết dc mấy dòng này.e cũng tính 2 ngày nữa sau khi tiêm phòng bà bầu xong thì đi khỏi nhà để anh ta k đến làm phiền gia đình em sống thế này e thấy thê lương qá., cách đây 2 tháng anh ta đánh chửi e 1 trận thừa sống thiếu chết e đã phải bỏ đi mấy ngày , anh ta năn nỉ e quay về hứa thay đổi khi em về rồi lại đâu đóng đấy giờ em chỉ thương con em thôi.


Tiện đây cho em hỏi có phải những ng khéo mồm là những ng sống đạo đức giả ko ạ. vì chồng em khéo mồm lắm .ko bao h làm người ngoài mất lòng cái gì đâu ạ. chỉ bắt nạt người trong nhà với đánh vợ thôi.