Các mẹ ơi, em thấy bế tắc quá. Vc em mới cưới đc chưa đầy 4 tháng, chưa có con cái gì cả,vậy mà hôm nay chồng em đã đánh em các mẹ ạ. Em muốn ly hôn quá!


Chồng em bình thường là người rất chiều và quan tâm tới vợ, nhưng lại rất nóng tính và gia trưởng. Con người anh ta khi yêu và sau khi cưới là 2 con người hoàn toàn khác! Mới cưới nhau đc 2 ngày, vc có xích mích nhỏ, anh ta đã xưng hô mày tao với em, rồi 1 lần khác tranh cãi liên quan tới mẹ chồng, anh ta cũng lại chửi em mày tao, lôi em ngã dúi dụi giữa đường, kêu "mày có coi tao là chồng k? tao bảo m đi về là đi về, mày có bị điên không mà muốn đi vòng quanh cho thanh thản?". Em cũng nín nhịn mà cho qua hết, phần vì còn yêu, phần vì gắng níu kéo. Rồi lần khác 2 vc cãi nhau, em tức quá bỏ xuống ghế đá ngay dưới chung cư ngồi, anh ta đi theo, túm cổ áo em bắt đừng dậy, quát "mày có lên nhà ko thì bảo?"


Điểm là hôm nay, anh ta đã đánh em túi bụi, dồn em vào trong góc nhà tắm, ra sức đánh vào đầu em đập vào tường, đến nỗi tím bầm trán em, khuỷu tay em cũng tím bầm, em điên quá đánh lại, tiện tay em cầm cái cọ nhà vệ sinh đánh lại, làm hắn điên, càng xông vào đánh em, em chồng và em trai em ở chung nhà ra can ngăn, lôi hắn vào phòng, hắn còn đuổi theo em để đánh. Em đau khổ quá các mẹ ơi, em chỉ muốn được giải thoát thôi.


Mới cưới nhau được 4 tháng mà đã thế này, chắc cả đời này em sẽ bị hắn hành hạ, thích là đánh, thích là chửi mất các mẹ ạ. Mà anh là học hành hẳn hoi, kiến trúc sư đàng hoàng, chứ không phải loại vô học đâu các mẹ ạ.


Em quyết định ly hôn, em không còn luyến tiếc gì nữa. Nhưng giờ biết nói với bố mẹ em thế nào, bố mẹ em chắc sẽ chết mất. Đúng là em ngu, em mù lòa các mẹ ạ.