Gửi các mom,


Em muốn các mom giúp e đưa ra lời khuyên với ạ. Chuyện là e với chồng e yêu nhau 3 năm rồi mới tiến tới hôn nhân. Nhưng khi vừa cưới được 1 tháng e phát hiện chồng e vẫn nhắn tin với người yêu cũ tình tứ. bị e phát hiện xin lỗi các kiểu xong rồi e cho qua. Lần 2 khi e bầu được 5-6 tháng e phát hiện chồng e nhắn tin với cô công nhân đã có chồng con, rủ nhau đi nhà nghỉ" e chỉ đọc được tin nhắn chứ không bắt được tận tay'' thì a ấy nói là chỉ nhắn tin thôi chứ thực tế chưa có chuyện gì. E quyết tâm viết đơn Ly hôn các kiểu rồi a ấy quỳ xuống xin lỗi e. Lúc đó một phần vì lo con chưa sinh ra đã không có bố, phần nữa là e sợ e không thể tự sinh và chăm con được thế nên e lại bỏ qua. Và bây giờ khi con được 2 tuổi ck e lại đi mua bán "rau sạch " ạ. '' VCK e vẫn sinh hoạt đều đặn" và vẫn rất chiều vợ con nhưng e ko thế hiểu được là vì sao lại thế :(. Em muốn mua cao trăn cho ông ấy liệt dương luôn ạ. thế có ác ko các mom?????Các mom cho e lời khuyên với. Em cảm ơn nhiều...