Xin cả nhà cho em một lời khuyên để vừa lòng, thuận cả đôi bên.


Nhà chồng sắp cưới của em theo đạo Thiên Chúa. Nhà e bên lương. E cũng đã đồng ý theo đạo rồi. Nhưng điều em buồn là anh ấy không hiểu được cho em. lấy chồng thì về nhà mình cũng vẫn thờ cúng, thắp hương, chùa chiền được chứ. cái này là đời sống tâm linh, tín ngưỡng, cũng đều hướng thiện...Vậy mà anh ấy không muốn em bói toán, không muốn e đi chùa, đi lễ lạt gì thì cũng chỉ đến tham dự chứ khấn vái gì cũng ko muốn. Anh về nhà em cũng rất sợ phải cúng bái, hương khói và nói như vậy là có tội, từ đó mà những ngày lễ gì cũng ngại về nhà em. E rất buồn và nghĩ nếu sau này sống với nhau cả đời. còn về bên ngoại nhiều mà anh ấy không hiểu, không cho e được cũng lễ, hương khói thì làm sao được chứ. Xin các chị cho e lời khuyên để làm sao cho anh ấy hiểu, cho thuận cả hai bên ạ.


:Crying: