Mình lấy chồng cách đây được 8 tháng. Chồng mình cao hơn mình cả 2 cái đầu, to con, vạm vỡ, chụp hình cưới cứ như "voi và chuột", mình yêu anh ấy chân thành và kéo dài được 2 năm. Nhưng khi lấy nhau về, cuộc sống lúc trước và sau hôn nhân sao khác nhau quá.


Lúc trước, mình thích ăn thứ gì, anh ấy đều chiều theo mình, lấy chồng rồi, mình chiều theo anh ấy. Lúc trước, anh ấy ko quan trọng sinh trai hay gái, sau này, khi biết mình mang thai bé gái, ảnh luôn ko muốn chạm và đến gần mình nữa. Lúc trước, ảnh chưa bao giờ cáu hay tát mình cả, bây giờ, những thứ đó có thừa. Liệu, lấy chồng tây là 1 quyết định sai lầm của mình hay sao các mẹ, mình bế tắc quá!