HELP


Các mẹ có thể cho em ít kinh nghiệm về lần đầu tiên được ko ạ? Bọn em mới lấy nhau mà ko thể làm gì dc :((


Anh ấy cũng rất chiều em, rất nhẹ nhàng, e cũng thấy mình khá ẩm ướt rồi, nhưng cả em và anh ấy đều là lần đầu tiên, e ko biết làm như nào mà anh ấy lai càng gà nữa,


Anh ấy thì nhiều lần cố gắng rồi, nhưng lai ko định hình được là cho vào chỗ nào mới đúng ấy, thành ra chúng em toàn quan hệ ngoài thôi. Thỉnh thoảng anh ấy cứ bảo em là: " vợ ơi hướng dẫn chồng đi, chồng ko biết làm ", rồi thì mãi chả làm được lại quay ra bảo em : " hay là vợ ko có cái lỗ ấy nhỉ ". Vừa tức vừa buồn cười các mẹ ạ.


E cũng đã cố gắng thư giãn rồi, nhưng chồng em lại ko biết cho vào như nào ấy. Các mẹ giúp em với, cứ tình hình này chắc em điên mất