Hôm nay là được 5 tháng 20 ngày tôi lấy chồng. Chồng tôi là một người đàn ông đẹp trai theo mọi người đánh giá, anh đối xử với tôi rất tốt khi yêu. Nhưng khi cưới là một người hoàn toàn hác , cảm giác của tôi như mình bị lừa vậy.

CHỒNG giống như 1 mặt đen - một mặt trắng: Mặt trắng thì xin lỗi, đối tốt với tôi, mua đồ ăn, quần áo, đẹp, giầy dép, túi xách cho tôi. Khi nào cũng xách đồ xuống giặt, phơi đồ, nấu ăn cho tôi, khi tôi đau bụng thì xoa bụng. Việc đối tốt như được tính bằng 10 trắng: 90 đen vậy.

Còn mặt ĐEN:

Thời gian đầu cuộc sống vợ chồng chưa một ngày hạnh phúc, đêm tân hôn anh đã mạt sát, chửi bới vợ về việc tiền cưới, vu khống vợ lấy tiền cưới về cho nhà mẹ đẻ nên tiền cưới mới còn ít vậy. Nói nhà mày nghèo đám cưới không có bao nhiêu nên mày đừng nói với tao, tiền mừng cưới mày ghi trong sổ là mày ghi thêm lên chứ không phải thật. Càng về sau anh càng sinh sự để mắng chửi. Anh thường xuyên uống rượu bia, không ở quán thì ở nhà. Cứ rảnh là lại say. Hầu như mỗi ngày đều nhậu say. Vào mùa dịch Corona này , anh ở nhà ngày nào là lại uống bia ngày đó.

Tôi đi làm, anh sỉ nhục tôi lăng nhăng với bất cứ người đàn ông nào đến gần tôi, chụp hình chung, làm chung với tôi và thường buông lời đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhiều lần anh xin lỗi nhưng rồi bất chợt cũng lại nói lại vấn đề ghen tuông cũ, không thay đổi.

Anh nói tôi làm công việc thư ký trước và bây giờ là công việc đi ngủ với sếp và nói mấy năm nay tôi ngủ với nhiều thằng, giờ lấy chồng rồi còn lăng nhăng như vậy. Anh thường chửi tôi là “Con Đĩ”.

Anh luôn cho rằng mình có lý do để nghi ngờ sự chung thủy của vợ. Và doạ nạt giết chết nếu để bắt gặp được vợ trò chuyện thân mật với một bạn khác giới hay một anh chàng đồng nghiệp, đồng nghĩa với việc vợ phải tránh xa các người nam không cùng huyết thống kiểm soát điện thoại, cuộc gọi tin nhắn của tôi.

Tôi bị bệnh, không thể đáp ứng nhu cầu tình dục của anh thì anh nói do tôi quan hệ với nhiều thằng rồi nên đau họng- lúc nào cũng bắt tôi Oral sex, có lần làm đến mức tôi bị chảy máu họng anh mới ngừng, nhưng được 1,2 hôm lại bắt. Tôi tới tháng kéo dài, anh nói tôi trốn nên nói dối, còn kiểm tra bên dưới xem có thật không.

Nhà mẹ đẻ tôi rất gần chừng 5 phút chạy xe, nhưng anh đều không muốn tôi về nhà mẹ, nhưng lúc nào cũng nói tôi về nhà hoài, bất kể tôi đi đâu trễ chút hay anh không nhìn thấy là lại cho rằng tôi về nhà mẹ kể xấu anh hoặc đang cùng thằng nào đó làm chuyện bậy bạ.

Anh còn phỉ báng tôn giáo cũ của tôi “người Lương”- Là đạo Phật chúng mày đều không có ai tốt, nói dối, không đáng tin.

Anh không có công việc ổn định, anh dùng tiền cưới chung để chi tiêu xài mà chưa hề hỏi qua ý kiến tôi. Tự ý lấy tiền USD được mừng đám cưới ra đổi cũng như tự ý xài. Tiền đô USD, CANADA, ÚC đổi ra, vòng vàng nhẫn cưới ( tôi ko biết giá trị, chỉ do anh nói khi đem bán), sổ tiết kiệm triệu anh cũng xài hết. Tính sơ ra anh lấy xài hết trong 6 tháng hết ÍT NHẤT 130 triệu. Còn cầm cái vòng hồi môn mẹ tôi gom góp mua tặng, bữa tôi tức giận vì việc này và anh đã chuộc lỗi, tôi rút kinh nghiệm giấu chỗ khác, bữa sau anh lại chửi bới vì ko kiếm ra để đem bán chơi đề.

Tôi đi đâu, làm gì cũng phải thông báo cho anh tôi đang ở đâu, làm gì, với ai ngay cả khi đang đi chơi với bạn bè hay muốn tận hưởng một ngày của chính mình. Nếu như lỡ không bắt điện thoại hoặc để máy rơi vào tình trạng thuê bao không liên lạc được thì phải chuẩn bị đón cơn giận dữ từ anh. Anh không cho tôi tiếp xúc bạn bè vì lý do :" tụ tập bạn bè để tính kế ly dị chứ được lợi ích gì". Anh đi đâu thì cứ xách xe đi, tôi hỏi mới nói đi nhậu còn không thì thôi,mà có nhiều khi hỏi cũng không trả lời, muốn đi đâu là đi, có nhiều đêm đi tới sáng.

Làm gì anh không vừa ý, cãi lại là câu cửa miệng lá " LY DỊ, MÀY DỌN ĐỒ VỀ NHÀ MẸ MÀY ĐI"

Anh dễ dàng nổi giận, cáu gắt và không cho tôi cơ hội để nói lời giải thích còn bắt tôi câm miệng dù tôi không phải người có lỗi: Tìm không được chìa khóa cũng nóng, cài không được cái vòng cũng gắt, anh tự cất đồ rồi tìm không thấy lại đổ tôi, đến khi tìm thấy cũng không xin lỗi. Lấy cái ba lô trên ghế nặng cũng chửi ném ba lô vào thùng rác- trong khi ba lô tôi xách đi làm hàng ngày, còn anh đẩy tạ 20,30kg vẫn chưa cho là nặng.

Trong cuộc hôn nhân này, anh không hề tôn trọng tôi. Lúc nào cũng sống trong tình trạng lo sợ vì dù mình không làm gì chồng cũng nổi giận, chửi mình được.

Sáng thức dậy, chẳng làm gì cũng mặt mày tức giận, nấu cơm ăn món anh đòi canh rau ngót nấu thịt bằm, bữa mua thịt người ta bằm sẵn nấu, anh đổ canh vào thùng rác.

Một ngày ngủ dậy, tức giận chửi, đạp tôi nói: "tao nằm MƠ thấy mày ngoại tình , ngủ với thằng hôm bữa mày mời đám cưới".

Tôi bế tắc lắm rồi. Dịch corona này phải đem việc về nhà làm, nhưng có chồng ở nhà hắn toàn làm khó dễ, hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi không thể làm việc gì được, khóc sưng mắt rồi nên phải chia sẻ để mọi người cùng giúp vì việc này tôi chẳng thể nói với bất kỳ ai, lại sợ mình sẽ không chịu nổi mà tự tử mất...