Có lẽ thời gian yêu nhau cũng đã được 5 năm. Đó không phải là khoảng thời gian dài mà cũng không ngắn. Nhưng tôi luôn đặt ra câu hỏi là để hiểu một người đàn ông thì cần bao nhiêu thời gian? Phải chăng là quá khó, cứ tưởng lấy nhau rồi thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng không hẳn vậy. Tôi đã sai lầm rồi. Tôi đã biêt anh là người gia trưởng, và bảo thủ vậy mà vẫn quyết tâm lấy bằng được mặc dù khoảng cách 2 gia đình khá xa (180km). Nhưng vì đã yêu nhau từ ngày học đại học, cũng nhiều lần chia tay rồi mà vẫn không chia tay nổi, làm việc ở hai nơi xa nhau nhưng tình yêu vẫn níu kéo. và cuối cùng cũng đi tới hôn nhân. cũng đã 1 năm trôi qua. nhưng tôi luôn thấy áp lực và sợ hãi khi gần anh ấy. tôi không có chứng kiến riêng của mình khi bên anh ấy, lúc nào anh ấy cũng bảo tôi phải thế này, thế kia. tôi thấy mệt mỏi. tôi không biết phải làm sao nữa.