Chào các anh/chị và các bạn,


Em biết và có theo dõi các bài viết của các anh/ chị và các bạn trên diễn đàn chắc cũng "tám ngàn năm" nay rồi :)), nhưng hôm nay em mới mạnh dạn lập nick để gia nhập wtt để nhờ sự tư vấn của các anh/ chị và các bạn


Cái "bờ rô bờ lem" của em trình bày sau đây chắc cũng là một đề tài muôn thuở về việc kết hôn với người không cùng tôn giáo :|:|:| . Em khổ tâm lắm các anh/ chị và các bạn ạ, em theo đạo thiên chúa giáo, chàng theo đạo phật, và cả nhà ẻm và nhà ảnh đều là đạo gốc :((:((:((:((:((


Ngày xưa, lúc mới quen, ảnh và ẻm cũng chưa tưởng tượng được có 1 ngày ảnh và ẻm sẽ cùng xây dựng gia đình chi hết, chỉ biết êu và êu vậy thôi ạ, thấm thoát 6 năm trôi qua, nay ngó lại cũng 25 các xuân xanh rồi, cũng sợ ế rồi ạ, và đây là quãng đường khổ sở với ảnh và ẻm ....


Ban đầu nhà ẻm và nhà ảnh cũng chẳng có cấm đoán chi ghê gớm, chỉ có chút thái độ không bằng lòng thôi, bên nhà ẻm thì ba mẹ chỉ nói là sau này cưới ảnh có chịu theo đạo thì cho quen, không thì thôi. Hồi xưa còn bé, nên em cũng chả dám nghĩ là có cưới nên nói, ....kệ, quen vậy biết cưới biết không huhu nhưng mà cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mãi không chịu buông :Embarrassment:


Tết năm rồi, mẹ ảnh nói mẹ chàng nói, chúng mày cùng tuổi, lấy nhau khổ làm ăn chẳng có nên (em và ảnh cùng tuổi ngựa :)) , nhưng cơ mà thấy chúng mày gắn bó với nhau 6 năm, thấy yêu thương quá nên thôi cũng tìm cách cho chúng mày đc kết hôn với nhau ;), mẹ chàng đi coi ngày, coi giờ, coi thầy và nói, năm nay ko cưới thì 4 năm nữa mới được cưới, em nghĩ thầm, thôi ráng năm nay thôi chứ 4 năm nữa... em sợ làm bà cô dâu vừa già và vừa xấu lắm ạ :-S


Nhưng mẹ chàng có các điều kiện sau


- Không cưới trong nhà thờ


- Con cái không cho theo đạo


- Đạo ai nấy giữ


Nhà em thì


- Theo đạo thì cưới, không thì thôi


:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((


Giờ em phải làm sao ạ, chứ cứ thế này chắc em chết mất thôi