Tình hình là chồng em chẳng phải là con trưởng đâu. Nhưng tính tính thì áp đặt gia trưởng thật khủng khiếp. Chồng hơn em tận 8 tuổi cơ, thế mà chẳng biết thế nào là câu qun tâm chiều chuộng. Chẳng biết bao đêm em phải thút thít một mình rùi.


Có mẹ nào gặp phải trườn hợp như em hok??? Vào đây kể tội chồng cho thỏa cơn tủi hờn nào


Một số bình luận bạn có thể thích:


:Battin ey::Battin ey: Chồng gia trưởng thì ít ngoại tình ...---> kinh nghiệm đấy :Smug::Smug:



Thế ngày xưa yêu ông ý vì cái gì? Có gì hay ko? Chắc phải có chứ.


Đàn ông gia trưởng trót lấy rùi thì cố gắng mềm mỏng ngọt ngào. Các ông này sợ nhất cảm giác bị vợ nhảy lên đầu ngồi nên chưa kịp nói gì thì các ông ý đã chặn họng rồi. Tớ có mấy bạn bị thế rồi. Phải mềm mỏng + cứng rắn kết hợp.


Ra ngoài đường thì cố gắng giữ sĩ diện cho ông ý, giữ cả trước mặt BMC và GDC nữa. Sau đó thì ngọt nhạt với ông ý. Tối kỵ là tranh cãi với chồng trước mặt người khác. Tranh thủ giây phút ngọt ngào sau XXX mà thủ thỉ. Nhớ làm nũng nhiều vào thì may ra được ông ý chiều theo ý mình.


Ra ngoài thì nhớ khen ông ý lên mây, lúc nào cũng ra rả nhà em quyết định hết..


Tớ lại thấy mấy anh gia trưởng cũng thương vợ con lắm đó. Gia đình với họ là trên hết mà..



Đàn ông gia trưởng ở nhà với vợ con thôi chị ơi..Ra đường gặp các em khác nói ngọt ngào như mía ấy..Sao nhà em cũng cùng cảnh ngộ...Ba em cũng hơn mẹ em 8 tuổi...gia trưởng đến khiếp luôn..Đi về là đọc báo, chờ ăn cơm...nhiều khi kêu xuống ăn cơm còn nạt nộ là chưa dọn cơm ra bàn mà kêu xuống bắt ba chờ...ăn cơm thì chê nhão, chê đủ thứ hết...+ thêm tật ngoại tình nữa + lúc nào cũng biện hộ mình là người thương yêu vợ con - lo cho vợ con đầy đủ...Mẹ em đến giờ gần 60 rồi mà vẫn phải chịu đựng đấy thôi...Bản tính gia trưởng không đổi được đâu ah..



hehe, gia trưởng là đúng bài của tớ rồi này. 0 phải chồng tớ, mà là First love của tớ. Tớ chịu đựng những 6.5 năm cơ đấy. Đến lúc hết chịu nổi thì ù té chạy. Trai tớ là người Nam 100% nhé (quê mẹ ở Gò Công, quê cha ở Bến Tre) thế mà gia trưởng là gia trưởng àh. Quan trọng là môi trường sống và giáo dục thôi. Kể sơ sơ cho các mẹ nghe chơi nhé


- Đàn bà tề gia nội trợ, 0 cần học nhìu, nhưng mà bếp núc phải 1 tay lo liệu. mỗi lần nhà hắn có tiệc, em chỉ là ban gái mà hắn bắt đến nhà hắn từ sớm phụ nấu nướng, dọn dẹp (dù nhà có 2 3 oshin). Em đi công tác, ra diều kiện 1 là đi công tác rồi đi luôn, 2 là ở nhà, bị đuổi thi kiếm việc khác. Nhờ hắn quét nhà, lau nhà hay rửa chén ăn cơm của hắn, hắn bảo anh la đàn ông mà phải làm viec này àh.


- Sĩ diện: trước mặt người khác hay thét lác tớ, la mắng tớ để tỏ uy quyền. Tớ mà dợm phản ứng thì nói nhỏ vào tai tớ là cho hắn chút sĩ diện đi. Đi ăn ngoài mà tớ 0 gắp cho hắn thì hắn bảo tớ làm hắn mất mặt quá. hắn làm rơi đồ ăn xuống đất, 0 lụm mà bắt tớ lụm, bảo thế cảm thấy ấm áp vì dc tớ chăm sóc như thế (hầu hạ thì đúng hơn). Ăn bánh xèo, bánh khọt, hay cuốn bánh tráng thì sure là tớ đói. Phải luôn tay làm cho hắn, đưa cho hắn xong thì mới làm cho mình, hắn an xong, chả cần bik tớ đang ăn hay an chưa, to mồm bảo là trời oi, anh đói chết rồi nè hoặc là em oi, anh ăn xong rồi ne để nhắc tớ phải làm cho hắn tiếp. Tớ mà nòi 0 làm thì nó bảo là em dung de a mất sĩ diện với bạn bè thế. Me hắn và hắn cãi nhau, tớ thấy hắn láo quá rồi, nên mới nhỏ nhẹ, anh ơi,bớt nóng đi. Hắn chỉ vào mặt mình hét, câm đi, đàn bà bik j mà nói.


Đôc tài: ý của hắn lun đúng, coi thường phụ nữ. Hở chút la ôi, dàn bà bik j, đúng là đàn bà. hỏi tớ, tớ trả lới thi bảo nghĩ thế mà cũng nghi dc, nói phụ nữ cuối cùng cũng chỉ là phụ nữ, chả bao jờ khá hơn được. Tự cho mình là the best hết, ai cũng 0 nghĩ lại, ai cũng ở level thấp hơn, chỉ có mình hăn là thiên tài, cái j cũng suy nghĩ dc hết, còn lại hạ đẳng hết.


mới chỉ là những cái e nhớ thui, còn nhìu chuyện lắm. hehe. hên là jờ rũ dc rồi, 0 thôi lại làm mọi suốt đời



Dùng từ gia trưởng nghe cho sang chứ thực ra là thói ích kỉ, biếng nhác, thường cái thể loại này chỉ giỏi ăn hiếp vợ con thôi, ra ngoài chẳng dám làm gì ái đâu. Xin lỗi mình hơi nặng lời nhưng mình ghét những thằng đàn ông ko trân trọng phụ nữ.



Cho các mẹ biết, gia trưởng cũng có cái tốt chứ không xấu hết như mấu mẹ nghĩ đâu. Theo định nghĩa của từ điển tratu.vn, gia trưởng có nghĩa là:
"có tư tưởng tự coi là mình có mọi quyền hành, tự ý quyết định mọi việc, coi thường quyền dân chủ của người khác"
Nếu theo nghĩa này thì hoàn toàn là tiêu cực, nhưng có một khía cạnh tích cực đó là người gia trưởng thường không nghe theo ai, kể cả ba mẹ mình, vợ con, em út hoặc nghe theo có xem xét, họ có lập trường riêng, quan đểm riêng nên không ai tác động được. Và về khía cạnh này thì các nàng dâu sẽ không phải khó xử với mẹ chồng, không phải lăn tăn là chồng tui nghe mẹ quá...


Tuy nhiên gia trưởng vẫn có thể có cách kiểm soát được, vấn đề là các mẹ có biết cách không, có kiên nhẫn không thôi hà!



Cái tính gia trưởng thì là LỖI CỦA THẾ HỆ ĐI TRƯỚC DẠY CON TRAI THEO KIỄU ĐÓ MÀ. Các mẹ lỡ có chồng gia trưởng rồi nếu trị chồng không được thì nịnh thôi. Đàn ông bác nào cũng có gót chân ASIN mà, cứ nhầm vào đó mà làm cách mạng. Kkhông làm nổi chung sống hòa bình, nịnh nhiều vô, biết dự báo thời tiết tình cảm của chồng mà né.


Còn bây giờ thì sửa sai đi. Dạy con trai lại cho tử tế khỏi thành người gia trưởng. Chung quy cũng do các vị phụ nữ hay o bế con trai và dạy dỗ con trai thiên lệch so với con gái nhiều quá. Trách ai bây giờ. Hơn nửa các mẹ cứ được đào tạo là phụ nữ là mẹ phải hy sinh cho chồng con, nhường nhịn chồng... nên cái tính gia trưởng của các bác trai cứ thế được phát huy rộng rãi. Chứ ngay từ khi mới cưới về các vị thể hiện vai trò làm vợ của mình tốt ở mức vừa vừa thôi, không phải phục dịch từ A-Z mọi nhu cầu của mình thì chồng đâu có thói quen hưởng thụ đó. Như bạn gì ấy, mới yêu mà khi ăn phải phục vụ người yêu thế thì vứt, anh ta không có tay có chân àh? Gặp phải mấy loại trai lười & độc đoán kiểu ấy chị em phải tỉnh táo kiên quyết không phục tùng ngay từ đầu còn may ra cứu chữa được.


Như chồng tớ là con trai, trưởng họ, được mẹ và 3 chị em gái chiều thì thôi rồi, cộng thêm 2 bà cô ruột không chồng nữa. Bác ấy được mệnh danh là cục vàng ở nhà, chỉ có cơm bưng nước rót đến tận miệng. Vô tay tớ thành cục đất rồi. Cơm muốn ăn đi nấu, áo quần sáng sáng phải tự ủi mà đi làm (3 năm mà tớ ủi giùm cho cái áo đếm trên đầu ngón tay, rửa chén lau nhà phải làm hết. CHồng hỏi sao vợ không làm, tớ nói em ốm yếu còn anh khỏe mạnh sao k làm đi...chồng cứ luôn mồm chê vợ lười rồi cũng phải làm vì tớ kiên quyết không làm. Nói chung muốn làm cách mạng cv nhà thì phải ngay từ đầu mới cưới về các chị phải lôi chồng vào bếp. Các chị hkhông nên phục vụ chồng vô điều kiện, giờ thì thành thói quyen hưởng thụ rồi, các bác chồng định nghĩa việc nhà của vợ là hiển nhiên. khó thay đổi 1 sớm 1 chiều lắm.


Mà nhiều khi phụ nữ cũng kỳ lắm. Cứ như tớ vậy chồng tớ quen rồi nên không sao, nhưng đối với những bạn bè và phụ nữ khác cứ hay mắng tớ sao làm vợ như vậy...họ cứ nói phụ nữ là phải hy sinh cho chồng cho con...phải giống như họ mới được. Haizz



Dạy cái gì thì dạy được chứ dạy chồng bớt gia trưởng, biết tôn trọng và chia sẻ với vợ là điều không tưởng.


Vì bản tính này được hình thành trong thời gian dài bởi một môi trường mà xung quanh họ phụ nữ không được tôn trọng, đặc biệt ở nông thôn. Họ không được dạy cách tôn trọng phụ nữ, tôn trong ngươi vợ của họ, và cũng chả bao giờ đươcj nhìn thấy phụ nữ được tôn trọng.


Mình thấy mấy ông chồng xuất thân từ nông thôn một khi đã gia trưởng thì cực kỳ cực đoan, như người Hồi giáo ý.


Những đất nước Hồi giáo như Arap Saudi, dù rất giàu có nhưng những tư tưởng tiến bộ bên ngoài không ảnh hưởng đến họ được mà chỉ thấy họ càng ngày càng cực đoan hơn, sản phẩm là 1 BInladen ra đời và hàng ngàn người luôn sẵn sàng thay thế BINLaden.


Những ông chồng này cũng vậy, họ cang học cao, càng thành đạt, cang giàu có thì càng gia trưởng một cách cực đoan vì họ thấy mình sao vĩ đại thế, vợ là thứ cỏ rác và làm mọi cách để cô ta phải tự thấy mình là cỏ rác.


Họ luôn tìm cách để thể hiện cái oai của mình, sĩ diện với họ hàng làng xóm, thể hiện mình hào phóng, giỏi dang, thích được mọi người vỗ tay hoan hô. Họ có thể mua cho vợ cái nọ cái kia nhưng không phải vị yêu thương vợ mà để thế hiện bản thân là chính.Tóm lại là sống bằng hình thức.


Tuy nhiên, những ông chồng gia trưởng cũng luôn ở trong tình trạng lo sợ, sợ vợ cưỡi lên đầu lên cổ, sợ cái oai của mình chưa đủ, sợ vợ kiếm được nhiều tiền hơn, giỏi giang hơn,sợ vợ biết mình đang có rất nhiều tiền, rồi thỉnh thoảng lại bị những cô vợ cấp tiến phản pháo...CHo nên họ cũng khổ lắm vì suốt ngày phải lên gân lên cốt, vắt óc để nghĩ cách " dìm hàng", để cho vợ không ngóc đầu lên được.



Chồng mình cũng vậy, hơn mình 9 tuổi, là con trưởng trong gia đình nên gia trưởng khủng khiếp, thời gian đầu mình cũng rất khó chịu vì tính cách đó, hơn nữa lại còn thêm tính độc đoán, áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, nhưng mình chỉ chịu đựng 1 thời gian thôi, mình phải bốc thuốc để điều trị căn bệnh này cho chồng ( vỏ quýt dày có móng tay nhọn ) :


1. Nói chuyện thẳng thắn với chồng về quan điểm, suy nghĩ của mình về căn bệnh đó, nói 1 lần chưa thông, nói tiếp lần 2, lần 3... và rồi phải thông ( nói phải củ cải cũng nghe, mưa dầm thấm lâu mà ).


2. Phân chia việc nhà với chồng ( không bắt buộc chồng phải nấu cơm, rửa bát nhưng phải đưa, đón con đi học, lấy lý do công việc cơ quan để buộc chồng phải chia sẻ).


3. Bản thân mình phải cứng rắn, mạnh mẽ hơn, thể hiện rõ chính kiến nếu như chồng áp đặt, độc đoán trong cuộc sống gia đình. Vài lần cương quyết chồng sẽ phải lùi, nhưng chú ý tới liều lượng vì " Già néo đứt dây ".


Đơn thuốc của mình có 3 loại như vậy và mình đã hạn chế được tính gia trưởng , độc đoán của chồng, đến giờ thì " ngon lành cành đào rồi" và bên nhà chồng phải ngạc nhiên khi thấy chồng mình thay đổi.


Nếu chồng gia trưởng rởm thì phải điều trị ngay các bạn ạ, nếu không thì các ông ấy sẽ " được voi đòi cả Sở thú " đấy.