Mình lấy chồng cách nhà chưa đến 1km, đi xe chưa đến 5 phút, đi bộ thì hơn 10 phút tới nhà. Vậy mà đến 2 tuần nay mình sang bên nhà ngoại chưa được đến 30 phút. Lí do là con ốm nên cứ đi làm về là ở nhà trông con. Đến mấy hôm nay con đỡ ốm, trời cũng đỡ lạnh, mình xin sang bên ông bà ngoại tí mà ông bà nội k cho sang. Mình đi đám cưới về muộn (19h30) mặc dù mình đã cố gắng sắp xếp về sớm nhất, nhưng về đến nhà ông bà nội tỏ thái độ k hài lòng với mình. Ông bà ngoại lúc nào cũng mong ngóng con cháu sang chơi, gọi điện sang hỏi thì lúc nào cũng nhận được câu trả lời con không sang được đâu. Có lần ăn xong cơm tối mình rủ chồng cho con sang bên bà ngoại chơi, ông nội nghe thấy bảo đi đâu phải sắp xếp. Thực sự nghe xong mình thấy buồn và cảm thấy bí bách vô cùng. Ban đâu nghĩ lấy chồng gần thế này tuần về ăn cơm vs bố mẹ 3,4 bữa. Giờ thấy ăn 1 bữa, ngủ 1 đêm với bố mẹ khó quá cơ. Có mẹ nào rơi vào tình cảnh như mình k?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của AnhNguyet7290