Lấy chồng ko thấy lãi chỉ thấy buồn rầu và ức chế

Tháng đầu tiên lấy chồng, e thật sự khủng hoảng. Vợ chồng e vẫn ở nhà trọ. Tháng đó đến ngày đóng tiền nhà. Lương 3tr8 thì đóng tiền nhà+điện nước tháng trc hết 3tr2. Cứ ngỡ đến lương của chồng sẽ đỡ đc phần nào. Nhưng ko mn ạ. Tháng đó chồng e nhận đc lương và mời ae bạn bè đi nhậu. Hết luôn cả tháng lương trong 1 buổi chiều. Tối về còn ko đủ tiền đi taxi. Tháng đó vc e sống nhờ thức ăn trợ cấp từ bố mẹ vợ

Tháng tiếp theo: tiến bộ hơn là chồng e đưa tiền cho. Nhưng ko đưa toàn bộ lương. Mà chỉ đưa 4tr. Chắc nghĩ e chỉ góp 3tr8 ( toàn bộ lương 1 tháng của e) nên giữ lại để chi tiêu đỡ xin vợ.:)).

Giờ đang là tháng t3 của thì e nhận đc các cuộc gọi khủng bố đe dọa đòi nợ. Hóa ra thằng chồng e nợ tiền app. Số vay là 5tr. Số phải trả là 13tr670k cả gốc lẫn lãi. Mà bực thế. Bọn đòi nợ chỉ nhè e ra mà gọi. Chứ thằng chồng e cứ dửng dưng như ko. Lại đúng cái ngày e đi khám thì biết e bị dọa sảy. Nằm trong viện dưỡng thai mà nghĩ cay đắng, khổ cực thế. Cuộc sống độc thân tuy chả giàu có nhưng ít nhất chả phải nợ nần ai. Kí tên vào tờ giấy đăng kí kết hôn xong tự dưng bị gắn trách nhiệm với những chuyện trời ơi đất hỡi.

 Nghĩ mà chán.

Số tiền nợ đó e ko có để trả nhưbg e gọi về thôbg báo với gia đình chồng. Và gia đình chồng lại là ng phải lo. Chứ chồng e vẫn dửng dưng.:)). Muốn bỏ chồng quá mn ạ. Người làm kẻ chịu thế này có mà chết sớm mất thôi.