Nếu người ta ví lấy chồng giống như đánh bạc, ăn nhau đỏ đen thì xin phép e xin hạ bài vì bài e nó cháy rồi, đánh 10 năm rồi chưa thắng nổi ván nào? Chồng e là một người ích kỷ, vô tâm ham rượi chè, nay còn lấn sân sang cả cờ bạc cá độ. Cái gì e cũng chịu đựng vì con nhưng bây giờ e tự hỏi mình chịu đựng vậy có đáng ko đây? Nhà chồng e chỉ có 2 anh e trai, a đầu giống tính bố chồng e, tính nết hiền lành, ko rượi chè, ko cờ bạc...yêu thương vợ con thì hiếm có, chưa bao giờ nghe anh của chồng e nói với vk câu nặng lời. Còn chồng e trái ngược in hệt tính mẹ chồng  cái tính khinh người gặp ai cũng chẳng chào hỏi, hay cáu gắt, hay chê bai người khác lại còn chửi vk con, cả năm a ta đi làm xa nhưng ko bao giờ gọi hỏi thăm bên ngoại một câu, đã vậy lại hay rượi chè. Cách đây mấy ngày a ta bảo e a phải thi nâng bằng gấp e đi vay chuyển cho a mấy chục triệu thi gấp e tưởng thâtj vì việc nâng bằng này cũng bàn qua rồi ai ngờ e bị lừa mọi người ạ, a ta chơi tiền ảo trên mạng mất rất nhiều tiền bây giờ vay nợ nóng ko có trả nên lừa e để e chuyển trả họ, giờ vẫn còn nợ họ mấy chục nữa chưa có trả. Phụ nữ hơn nhau tấm chồng là đúng thật mỗi khi đến nhà chị dâu nhìn chị dâu e thường tủi thân chạy vô nhà vệ sinh khóc, nhìn chị ấy hạnh phúc quá e thật ước ao e được 1 tí vậy thôi. Đã nhiều lần e muốn ôm 2 đứa con bỏ đi nhưng một mình e nuôi 2 đứa con nhỏ, ông bà ngoại thì đã quá già ko biết nương nhờ ai đây. E quá khổ tâm mọi người ạ