Em năm nay 27 tuổi, chồng em 28 tuổi. Vợ chồng em lấy nhau được 8 tháng, không kế hoạch gì mà đến nay vẫn chưa có em bé. Em lo lắng. Hồi mới cưới nhau, vì giận dỗi, đòi ly hôn, em có uống thuốc tránh thai khẩn cấp loại 5 ngày. Đấy cũng là lần đầu tiên em uống thuốc tránh thai. Không biết có phải không hợp thuốc hay không mà uống xong một, hai ngày thì em thấy mình bị ngứa âm đạo kinh khủng, 1 tuần mới hết. Từ đấy nhắc đến thuốc tránh thai em sợ.


Không biết có phải do tác dụng của thuốc không mà cũng trong 2 tháng liền kề uống thuốc tránh thai thì chu kỳ kinh nguyệt của em kéo dài đến hơn 2 tháng. Vậy là mất 4 tháng chu kỳ kinh nguyệt không ổn định và em chưa có em bé.


Đến tháng thứ 7, vì lo lắng, nên em đi khám bác sĩ. Bác sĩ siêu âm thì bảo trứng tốt nhưng em bị viêm lộ tuyến cổ tử cung 1cm và viêm âm đạo.


Em đã đặt thuốc được một đợt. Giờ em đang đặt thuốc đợt 2. Hy vọng sẽ sớm khỏi bệnh.


Nhưng vấn đề của em bây giờ là như thế này:


- Chồng em đang dằn vặt em vì chưa có em bé. Bảo rằng: giờ chẳng có ai ngu như anh, không thử trước khi cưới... Giờ xã hội này nó thế nhiều phụ nữ bị vô sinh... bla... bla... bảo em khéo lại thế này thế kia...


- Còn về chồng em thì trước đây cũng khá chơi bời, hồi sinh viên yêu đương cũng từng làm người ta có thai rồi bỏ thai....


- Chồng em gần như là người đầu tiên em yêu. Em hồi sinh viên cũng có yêu 1 người, nhưng tình yêu rất trong sáng và chỉ kéo dài 1 tháng nên cũng không có ấn tượng gì... Chồng em nói vậy khiến em thực sự buồn...


- Khoảng nửa năm nữa mà vợ chồng em không có con, chắc bọn em chia tay nhau quá... Sống thế này em cũng cảm thấy áp lực. Mệt mỏi. Buồn...


Hiện giờ thì:


- Em vừa điều trị viêm, vừa uống vitamin e + axit folic.


- Em mua que thử rụng trứng, thử vào ngày thứ 15 + 16 + 17 của chu kỳ (chu kỳ của em 30 ngày) nhưng lần nào cũng lên vạch test đậm, vạch chứng mờ... Em cũng không biết lúc nào thì trứng rụng. Thấy nản quá.


Các mẹ cho em lời khuyên với... Em cũng mong sớm có con.