Em mượn chỗ than thở chút thôi.


Khuya qua cãi nhau chỉ vì chuyện bé như con kiến.


Chồng nổi điên vứt vợ, vứt xe giữa đường, đi bộ về.


Vợ xách xe chạy lung tung, 12h hơn mới về tới nhà, (bị xin đểu mất 200k nữa). T___T


Nói chuyện kiểu “anh” với “tôi”.


Chồng đập bàn đập ghế, bảo: "Hoặc cô ra khỏi nhà, hoặc tôi ra khỏi nhà!"


Đang ở nhà của gia đình chồng cơ mà, thế là tự biết ai phải đi.


Nói chuyện mãi mà chẳng giải quyết được gì.


Mà thật tình, bản thân vợ cũng chẳng muốn nói nữa…


Nói một hồi thì chồng sẽ đòi chia tay với chấm dứt thôi ấy mà, lần nào chả thế…


Sáng sớm nay vợ đi thật.


Gom đồ, ngoắt xe ôm đi làm rồi... đi luôn.


Vấn đề là vẫn chưa biết chiều về đi đâu, vì không muốn bên nhà mình hoặc bạn bè mình biết chuyện.


Sợ nghe an ủi lại thấy... có lỗi vì làm người ta nghĩ xấu về chồng. Rồi chồng gặp, chồng ngại.


Túi còn 800k, vác thêm cái túi nylon đen đựng quần áo đi lon ton lon ton (vì ứ tìm ra ba lô).


Haizz...


Mẹ dạy, có cãi nhau thế nào cũng không được ôm đồ bỏ đi, kẻo lại thành tiền lệ không tốt.


Mà lỡ đi mất rồi, biết làm sao?


Mà có phải muốn đi đâu, bị gợi ý đấy chứ?


Mà đi đâu về đâu bây giờ?