Chào cả nhà,


Tình hình là cả đêm qua em không ngủ được vì sợ ma và sợ trộm. Hic. Nhà em có 2 vợ chồng, em lại đang mang bầu. Chồng em bình thường thì rất yêu vợ lại tâm lý. Chỉ có điều là nóng tính và đặc biệt hay dỗi. Chỉ 1 lý do nhỏ là cũng dỗi. Nhiều khi lỗi do chồng em nhưng lại dỗi ngược sang em. Em mắc cái bệnh thiếu chồng không chịu được nên dù có tức lão đến mấy nhưng cứ đến đêm đi ngủ là lại phải ôm lão mới ngủ được. Khổ thế :">


Thế nên nhiều khi ức lão lắm, em cũng đành lên tiếng làm hòa trước cho xong chuyện.


Đỉnh điểm khi hôm qua, chỉ vì chuyện nhỏ xíu mà lão cũng dỗi rồi đùng đùng bỏ đi. Lần này em cũng muốn cứng với lão để lão bỏ cái thói quen xấu ấy đi. Thế mà không ngờ lão đi qua đêm luôn. Em vài lần định nhấc máy gọi hỏi xem lão ở đâu, nhưng bụng bảo dạ phải cứng rắn nên lại thôi. Kết quả là em thức cả đêm vì khóc và sợ ma, sợ trộm. Sáng nay mắt sưng húp như 2 quả cà chua để đi làm.


Em cứng nốt hôm nay, lão mà vẫn ko về chắc em lại phải xuống nc trước thôi. Các chị nhiều kinh nghiệm cho em hỏi, làm thế nào để trị tận gốc, trốc tận rễ cái tính hay dỗi của chồng em bây giờ ạ?