Thật tình thì em rất là bực mình vì bên chồng của em. Việc là nhà chồng em thì khá giả nhưng hok dám mua này nọ nhiều, thế là sau khi cưới, tụi em ra riêng, tụi em thích gì thì mua thôi à. Mà cứ có cái gì mới thì bên nhà chok toàn mượn, mà hok chịu mua, bực thiệt. Hôm vừa rồi sinh nhật em, chok em có mua cho em cái máy chụp ảnh số, em rất thích. Rồi chok em có nói với em chok, vậy là nó cũng nói bửa nào đi chơi cho mượn, rồi tới chị chok, mượn chụp hình sinh nhật con. Mà chị chok thì ở chung ba mẹ chok - ở Vũng Tàu. Em thì ở Đồng Nai. Mỗi lần mượn là cả nữa tháng mới trả. Tính em thì ích kỹ hồi đó giờ rồi. Haizzz. Em vẫn cho mượn, nhưng bực mình lắm. Mượn mấy thứ khác em bực mà ko bức xúc, cái này là quà sn của em mà :Sad:. Không biết phải chịu đến chừng nào nữa đây. Theo các chị, em nên xử lý thế nào.