Bà mẹ chồng tôi rất ranh ma, khôn khéo.


Khi tôi về làm dâu, bà không bao giờ trực tiếp nói gì với tôi, mọi việc đều nói qua chồng tôi hoặc khi tôi đứng trong bếp thì bà cố ý nói to với bố chồng ở nhà trên để tôi nghe thấy (những ý chê bai....), bà bảo với mọi người nếu bà nói với tôi thì sợ mang tiếng mẹ chồng nàng dâu. Chưa bao giờ bà trao đổi thẳng thắn, trực tiếp, cởi mở với tôi. Tất cả là những lời xì xầm to nhỏ thậm thụt sau lưng tôi.


thời gian đầu tôi rất shock vì bị đối xử như vậy vì từ bé tới lớn tôi ghét nhất là những thói nói sau lưng. sau dần tôi quen và cũng tìm cách nói thẳng quan điểm là bố mẹ có việc gì cứ trao đổi thẳng thắn. Nhưng chả cải thiện được gì. Tôi tâm niệm việc tôi tôi làm còn tôi chả quan tâm bà nghĩ gì làm gì nữa.


Hôm qua lúc tôi đang ở nhà thì có hai nhà sư đến mời làm công đức xây chùa, tôi mời họ vào nhà và nhờ họ ghi sớ, lúc đó có cả mẹ đẻ tôi cũng vừa sang chơi, mẹ đẻ tôi cũng muốn ghi công đức liền đưa tiền cho nhà sư, đúng lúc mẹ chồng tôi ở nhà sau lên thấy thế liền nhảy vào mắng xối xả hai nhà sư và quát rất to vào mặt mẹ tôi cùng những lời lẽ hết sức thô lỗ kiểu như "sư gì, sư đểu...biến hết khỏi đây mau...v.v..."


tôi hết sức bức xúc nhưng cũng ko nói gì chỉ xin lỗi hai nhà sư, mẹ chồng tôi lẩm bẩm ý bảo cậy có tiền thì cứ vứt bừa bãi :( trong khi tôi ghi sớ ghi cả tên cho bố mẹ chồng và em chồng trong đó. Tôi tiếc cho cái tâm của mình với họ.


Ngoài ra tôi biết nhiều những điều dối trá bà nói với mọi người sau lưng về tôi, bà kể với mẹ đẻ tôi những điều tôi không làm, nhưng bà lại nói là bố chồng tôi nói thế....


Con gái tôi 2 tuổi tôi muốn cho cháu đi học mẫu giáo, bà không muốn cho đi. Hàng ngày tôi phải đi làm sớm nên ko đưa đón cháu đi và về học nên bà đảm nhiệm. Hôm qua bà nói với bố cháu là "Cô giáo bảo sao không tháy bố mẹ cháu đâu, bảo bố mẹ cháu đến trình diện ngay không thì cho cháu nghỉ học", có cô giáo mẫu giáo nào nói như thế không? nhất là lại ở một trường mầm non điểm quốc gia? bố cháu nghe vậy rất tức bảo là cô giáo có ý moi tiền. Tôi đã kiểm tra lại thông tin của một người bạn cùng cho con đi học thì chắc chắn rằng cô giáo không thể nói như vậy.


Tôi chỉ bực và rất khó chịu rằng nếu bà ko muốn đưa cháu đi học thì nói thẳng với tôi để tôi sắp xếp nhưng đằng này toàn ném đá giấu tay, mượn gió bẻ măng và nói những câu khó nghe như vậy.


Tôi còn buồn một điều nữa là chồng tôi quá vô tâm, không hiểu những gì đang diễn ra và tin vào mẹ chồng tôi tuyệt đối. tức là chồng tôi không có khả năng nhận biết những màn kịch của mẹ chồng.


Mẹ chồng tôi vốn là dân buôn bán lẻ, nên rất khôn ngoan và luôn che dấu dưới một cái vẻ tử tế.


Tôi thích cách sống trung thực và thẳng thắn nên sống chung với bà mẹ chồng như vậy thật khó chịu, lúc nào như cũng bị cái dằm đâm vào mắt. Tôi đã làm lơ đi nhiều năm nay nhưng thật sự nhiều lúc rất bức xúc. Tôi sợ các con lớn lên bị ảnh hưởng bởi tính cách của bà như vậy thì không tốt chút nào.


Tôi cũng muốn ra ở riêng nhưng không nghĩ ra lý do gì phù hợp. Nếu bà cứ nói thẳng ra bà khó chịu hoặc chê bai thẳng vào mặt tôi về tôi thì có lẽ tôi còn có cớ ra đi. Đằng này toàn những lời sau lưng nên khi nói với chồng tôi chồng tôi không bao giờ muốn hiểu và chấp nhận. Điều thiệt chỉ thuộc về tôi.


Đối phó với một người luôn ném đá giấu tay và khôn lỏi như bà mẹ chồng này như thế nào đây? Các bạn có cao kiến gì xin chỉ giúp tôi với nhé. Xin chân thành cảm ơn.