Vc e cũng như các đôi vc khác cũng từng trải qua thời kỳ sóng gió..giờ tuy mọi chy đã qua đi nhưng dư âm vẫn tồn tại và người đang thấy chán nản từng ngày ko pải chồng mà là chính bản thân e. E ko còn qtam đến chồng, e lúc nào cũng muốn thoát ra khỏi chồng..e cố gắng để hâm nóng tc nhưng đàn ông họ luôn cho trò đó là vớ vẩn nên mọi thứ cũng thành công cốc hết...


Chy đó làm e càng thêm chán nản..giờ thì e thấy hờ hững wa, lúc nào e cũng nghĩ đến chy 2 đứa bỏ nhau mặc dù thời điểm này chồng chưa làm j sai...nhưng gần 2 năm từ khi vc có chuyện cho đến h..bề ngoài thì tưởng đã vượt qua nhưng chán nản nó tích tụ lại từng ngày. E đang mất dần, mất hết sạch cảm xúc với chồng...Muốn nói hết với chồng những ấm ức trong lòng nhưng chồng luôn cho rằng mọi thứ đang bt, vẫn ổn...e cứ hay nghĩ vớ vẩn...


Thôi thì ko nhờ chồng làm e vui vẻ đc nên e muốn hỏi các chị làm thế nào để tự bản thân mình lạc quan vui vẻ và tìm đc niềm vui sống, ko ủ rũ nữa các chị :Sad:... Làm thế nào để vc gần gũi nhau hơn...:Sad: