CHúng nó ở đây là chồng và bồ ạ.


Chồng nói thẳng tình cảm với nó là thật lòng, sâu sắc, ko bỏ được.


Mình thì ko thể bỏ chồng vì 2 đứa con, nghĩ cảnh chia sẻ chồng thì lại đau nhói lên.


Làm thế nào cho chúng nó nhanh nhanh chán nhau? Vấn đề ở đây là tình cảm, chứ ko phải thể xác, nên mới khó giải quyết. (Thể xác thì có khi cut tool của chồng là xong nhỉ, hehehe).


Thực ra em cũng biết cách khôn ngoan nhất trong lúc này là cứ mặc kệ chúng nó, 1 thời gian rồi sẽ tự chán nhau. Nhưng vấn đề là thấy chúng nó nhởn nhơ e lại nghĩ ngợi, dằn vặt, đau đớn.


Mẹ nào có cao kiến gì (để phá 1 cách êm ái) chỉ em với. Có kinh nghiệm thực tế thì càng tốt ạ.


Mẹ nào thấy em hỏi ngu thì vui lòng bỏ qua, đừng comment ném đá em tội nghiệp. Em đủ đau và bế tắc lắm rùi.