Ngồi lẩn thẩn, nghĩ vu vơ...



Từ chuyện nhà ra ngõ, từ ngõ ra đến xã hội, thấy công lao của chị em phụ nữ mình có thể nói là "lao tâm khổ tứ" vậy mà đòi bình đẳng XH thấy còn xa vời quá... Á Đông bất công là vậy mà các bậc cha chú luôn khen "phong tục", "tập quán", "văn hóa Á Đông"....



Bất công là vì....



Mang thai 9 tháng 10 ngày, sinh con ra, máu thịt của ai đổ nhiều hơn? Vậy mà sinh ra, đến cái tên con cũng không được đặt, cha mẹ mình nếu nhớ cháu, muốn đến thăm cháu cũng dấm dấm dúi dúi vì không được phép đón con gái về nhà, chỉ vì giờ nó là con người ta.


Cứ ngâm nga


Con gái là con người ta


Dâu con đích thực mẹ cha mua về


Chính vì mua về nên mới mất tiền mua mâm, bà đâm cho thủng mới có khối chuyện CD-MC cười ra nước mắt



MC có quyền đón con gái mình về nhà từ lúc con gái mình mới chửa, nhưng với CD thì đừng hòng... vì con là con gái nhà khác. Con gái nhà mình là người còn con gái nhà khác về làm dâu nhà mình thì là ngợm


Nhưng BMC ốm đau, tang gia, cỗ bàn thì phận làm dâu cứ liệu mà làm cho tròn bổn phận nếu không muốn người đời nói ra nói vào và BMC oán trách bất hiếu. CÒN BỐ MẸ CỦA DÂU thì sao?



Có không chịu được chồng, gia đình chồng, ng ta sẽ nghĩ ngay cho là tại mình không KHÉO, không biết cách cư xử, mình có thế nào thì chồng (nhà chồng) mới đối xử như thế, và khi bát đã vỡ thì lại ngon ngọt với nhau thôi thì cố sống vì con



Sống vì con. Nếu sống vì con trai, sau này ốm đau có được CD phụng dưỡng tình cảm hay chỉ làm cho đúng lương tâm?


Sống vì con trai, sau này mất đi có con dâu đèn nhang cỗ bàn cúng lễ


còn con trai mình thì hầu như chỉ biết chỉ tay 5 ngón, thế mà bất cứ ông nào hát vợ cũng hay hết, yêu cầu thế này thế kia


Sống vì con trai, là đứa nối dõi tông đường nên họ nhà mình (hay nói đúng hơn là họ nhà chồng mình) không bị tuyệt tự. Nhưng nghĩ cho cùng, cái nòi giống ấy cũng chỉ do phụ nữ đẻ ra mà thôi, các ông có bị chửa hay đau đẻ đâu mà các ông biết. Thế là các ông gắn cho mác "thiên chức"



Mỗi cái sống vì, con gái của mẹ lại trộm nghĩ "không biết bên Tây người ta có sống vì... như thế không, người ta có làm giống mình không" khi con gái của mẹ đang rửa hơn chục mâm cỗ giỗ họ ở quê chồng...



Ấy là chuyện sống vì con, cụ thể là con trai



Thế nếu như mẹ sống vì con - vì con là con gái - nên mẹ hy sinh hạnh phúc của mình như thế để rồi không được cái phần đáp lại kia (bởi mẹ không có con trai nên tất nhiên mẹ không có con dâu rồi) thì mẹ có nên sống vì.... sống vì... như thế không, mẹ của con?



Mỗi lần con về thăm mẹ, bố mẹ biết con sắp về chơi, mẹ lại tất tả ra chợ chọn những thứ tươi ngon để tẩm bổ cho con, trong mắt mẹ, dạo này con gái gầy quá...con gái ốm, mẹ vắt nước cam, mua chanh muối, đem đến tận cơ quan con, con mở những thứ ấy ra, chỉ ngồi nhìn... và khóc...con gái mổ cấp cứu, mẹ ngất ngay hành lang bệnh viện rồi không chịu về nghỉ, ngồi chờ để nếu ng ta cần tiếp máu sẽ có mẹ sẵn sàng cho con máu... mẹ ơi


Bố thì không nói ra, nhưng con cảm nhận được bố rất yêu con, lúc nào bố cũng gọi con là "con gái" cho dù con đã đi lấy chồng, dù con đã là con người ta. Xe hỏng là bố thức cả trưa thay dầu và sửa. Con cần đi đâu, dù nắng hay mưa bố cũng tình nguyện là xe ôm cho đến khi có người khác tình nguyện thế chỗ làm xe ôm của bố... và còn thật nhiều nữa...bố ơi, con yêu bố...



Vậy mà con chẳng làm gì để báo đáp lại mẹ được, mẹ ơi!!!


Tết năm con lấy chồng, lần đầu tiên con chứng kiến cảnh cỗ bàn linh đình mấy chục mâm tự nấu và các hủ tục sau lũy tre làng của chồng con,con hoảng hốt, con bấn loạn, nhiểu hủ tục con không hiểu sao lại như thế... và nhà mình là nơi bình yên con quay về.


Bố lặng lẽ đốt vàng mã và bảo con: sau này con ở đâu, làm gì, đến ngày giỗ bố mẹ con chỉ cần đốt ít vàng mã để bố mẹ ấm lòng là con vẫn còn nhớ đến bố mẹ, chứ ko cần mâm cao cỗ đầy... con vâng rồi chạy vội xuống nhà bưng mặt khóc. Thương bố mẹ quá đi thôi!



MC con sắc sảo và nhanh nhẹn nên chẳng hiểu thuyết phục thế nào, bố chồng đồng ý về ở rể. Đến lượt con gái bá, cũng không phải làm dâu, cũng đưa chồng về ở rể nên tiện hương khói cho bố mẹ bà. Con nghĩ sau này chắc con chẳng được như thế, thế con hương khói bố mẹ thế nào khi bố mẹ chỉ có con gái, một đứa yếu đuối như con, không có khả năng chống cự và luôn bị lép vế trước những con người quá đỗi sắc sảo kia, sắc như dao cau vậy.



Đọc phong tục, tập quán Việt Nam để tìm xem tục lệ lấy chồng về nhà chồng ở, đẻ con cũng mang họ chồng, thờ cúng gia đình nhà chồng (làm nhiều thế mà vẫn bị chê mọi khía cạnh)... phong tục tập quán ấy do ai gây dựng mà mạnh mẽ, vững chãi, bao đời nay không ai thắc mắc "lệ ấy ở đâu ra". Chỉ thấy từ những năm 90, mới có ngoại lệ mới là con gái mang rể về ở rể, còn con trai ở nhà vợ... (điển hình là nhà chồng có tận 2 ng ở rể: bố chồng và em rể chồng) mà rõ ràng là vai trò của phụ nữ không hề thấp kém: sinh sản để bảo toàn nòi giống, bếp trưởng những lúc cỗ bàn, y tá điều dưỡng những lúc BMC ốm đau, thậm chí còn là trụ cột kinh tế nếu cái "số" nó vậy, thế mà không được mẫu hệ!



Còn lâu mới được bình quyền



Vài dòng điên loạn trong khi đầu óc quay cuồng không được tỉnh táo, mong các mẹ đọc thông cảm!:Crying::Crying::Crying: