Tôi 29 tuổi và có 1 gia đình nhỏ với cậu con trai gần 5 tuổi. Hai vc tôi hiện đang ở 1 căn hộ ở Hà Đông, Hà Nội. Nói về cuộc sống gia đình hai vc thì tôi cảm thấy ổn tuy nhiên có 1 việc khiến tôi rất mệt mỏi và khó chịu. Nhà chồng tôi ở cách HN 120km. Và chồng tôi có 1 anh trai. Tôi về làm dâu không lâu thì vc anh trai chồng ly hôn thì lý do anh ấy ng*** tình. Sau đó tầm 2 năm anh ấy yêu đương với rất nhiều người. Chuyện đó tôi cũng không quan tâm hay để ý nhưng từ năm 2022, anh ấy hay dẫn mấy cô gái lên nhà tôi ( anh ấy làm việc ở quê). Chuyện chả có gì nếu chỉ đến ăn cơm thui nhưng họ còn ngủ lại nhà tôi. Sau lần đầu tiên, tôi đã không hài lòng vì tôi không được báo trước là họ sẽ ngủ lại và tôi đã nói chuyện với chồng. Chúng tôi đã cãi nhau. Anh ấy cho rằng tôi ích kỷ vì anh trai lâu ngày mới lên chơi. Và sau đó thì rất nhiều lần họ đến và ăn ngủ tại nhà tôi. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ ck và ck nhưng không ai giải quyết. Sau đó tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh trai để chấm dứt việc đó. Và khi nào anh ấy cưới chị dâu mới chính thức thì nhà tôi hoan nghênh đến chơi kiểu như vậy. Ôi thôi sau khi anh trai ck tôi cưới vợ mới thì drama lại tiếp diễn. Chị dâu ck mới làm ở HN , thuê trọ. Anh trai chồng tôi thì tuần xuống HN 2- 3 ngày và lần nào cũng qua nhà tôi. Nếu chỉ qua ăn uống thôi thì không sao nhưng họ còn ngủ lại và ở lại cho đến tối hôm sau. Tình trạng này tuần nào cũng vậy. Vc tôi đã căng thẳng khi nói về chuyện này và vẫn như trc anh ấy bảo tôi ích kỷ. Thôi thì tôi nhắm mắt cho qua nhưng họ đến nhà tôi ở 1- 2 ngày mà không mang đồ dùng cá nhân ( bàn chải, khăn mặt) mà dùng chung của vc tôi. Quá là kinh khủng. Tôi rất khó chịu và không hài lòng. Việc họ đế nhà và biết mật khẩu nhà tôi đó là chuyện bình thường rồi. Tôi không biết chuyện này sẽ bao giờ chấm dứt. Ck tôi anh ấy là 1 ng tốt nhưng quá nể anh em và sẵn sàng to tiếng với vợ nếu nói chuyện đụng đến họ. Tôi thực sự mệt mỏi rùi. Mọi ng nghĩ tôi sao không nói hay thể hiện thái độ đúng k. Tôi có làm rồi mà k ăn thua. Đến ít hay vừa phải thì còn vui chứ nhiều quá tôi thấy phiền. Nhà mình mà tôi k thấy thoải mái chút nào. Tôi nên làm gì bây giờ? Xin lỗi đã viết dài như vậy nhưng chuyện của nhà tôi drama hết năm này qua năm nọ.