Chuyện là thế này các chị ạ. Vợ chồng em mới cưới nhau được tầm gần 3 tháng. Do chồng em còn đang đi học trên Hà Nội , em vừa cưới xong lại có em bé luôn nên vẫn phải ở nhà mẹ đẻ (Hai vợ chồng em không ở gần nhau chỉ có cuối tuần được nghỉ mới về nhà chồng thôi). Vài tuần trước em có đọc được tin nhắn trên máy điện thoại của chồng em với một cô bé sinh năm 96 chat zalo và cô bé ấy có nhắn kiểu như là “ anh ngủ chưa? Anh đang làm gì đấy còn thức không” chỉ có mấy tin nhắn của cô bé ý thôi. Em có hỏi chồng em thì anh ấy nói “ Nó là đứa cách đây 5 tháng trước khi cưới anh ấy có thuê làm bài kiểm tra tiếng anh, nó có zalo của ck em nên nhắn tin”. Em có hơi ngờ vực nhưng vẫn cho qua. Sau đấy vài tuần sau đó cách đây mấy hôm em buổi tối vợ chồng em đi bộ về xong chuẩn bị đi ngủ thì chồng em bảo em đi ngủ trước đi anh ấy đi xuống dưới nhà xem bộ phim đang xem dở ở trên trường (Nhà em ở tầng 1 kinh doanh quán net, tầng 2 là phòng vc). Năm mãi 1 tiếng đồng hồ em không ngủ được, xuống dưới nhà xem chồng xem phim gì thì xem cùng. Ai dè lúc xuống thấy chồng đang vào facebook chứ không phải xem phim. Em hỏi thì chồng em bảo đang xem phim mạng kém quá nên out ra vào face. Facebook chồng em đăng nhập vào là facebook của một người bạn đã có gia đinh chứ không phải face của anh ý. Em thấy chồng em đang xem face của đứa 96 mà lần trước có gửi tin nhắn với chồng em trên Zalo. Em bực lắm vào xem face của nó, em đang đinh cop face của nó rồi đăng nhập face của em và theo dõi. Chồng em nhất quyết không không đồng ý và out luôn hết. Em hỏi đường đường chính tại sao phải sợ. Chồng em bảo sợ em hỏi linh tinh nó rồi bạn bè anh ý cười (bạn bè chồng em đều biết cô bé này). Em tức quá bỏ lên phòng và nói lại một câu “tưởng anh thế nào?”. Vừa lên phòng xong thì chồng em chạy theo. Em bảo em vẫn nhớ face của nó, có gì anh phải nói thật nếu không em mà hỏi ra thêm chuyện gì sẽ không bao giờ tha thứ. Chồng em lúc đấy mới bảo nó là đứa anh ý thuê làm bài kiểm tra tiếng anh hộ. Mấy tuần nay mới nói chuyện với nhau. Em hỏi nói những gì thì chồng em bảo nói chuyện tếu táo, tán tỉnh vớ vẩn thôi nhưng chưa bao giờ gặp. Vẫn là mấy cái kiểu tán tỉnh kiểu như là “ Anh chưa có vợ, có thể giới thiệu bạn cho anh được không?”. Em thắc mắc tại sao em không thấy những tin nhắn đấy thì anh ấy bảo sau đấy xóa hết đi rồi. Anh ấy cũng hứa lần sau sẽ không thế nữa. Lúc đấy em nghĩ thôi thì cũng tại 2 vợ chồng không sống gần nhau, thỉnh thoảng trêu ghẹo ai đo cũng đành chấp nhận miễn sao không đi quá giới hạn. Tuy nhiên em vẫn không thể không nghĩ đến chuyện này. Em đang băn khoăn quá không biết có nên tìm hiểu không hay cứ để mặc đấy vì có thể mối quan hệ giữa chồng em và cô bé đó không chỉ dừng lại như chồng em nói