Chào các mẹ,


Em mới cưới được 2 tuần nhưng bị mẹ chồng chê là không biết đi chợ mua đồ, đặc biệt là rau củ :-S Đúng là em hơi đoảng vụ này vì toàn chọn theo tiêu chí "đẹp là lấy" hoặc nhờ người bán hàng chọn cho :(


Từ trước đến giờ em vẫn thấy bình thường nhưng giờ thì em bắt đầu cảm thấy không ổn thực sự :(( Mà quả thật đi chọn rau củ quả rất hoa mắt mà em chỉ thích đẹp :(


Có lần em mua táo về xong ngay trước mặt mọi người mẹ chồng em mắng thẳng vào mặt luôn là "Táo mua cái kiểu gì thế này? Con hai mấy tuổi đầu rồi mà đến táo cũng không biết chọn à? Toàn quả đẹp thì ăn vào chỉ tố chết sớm thôi con ạ!"


Lúc ấy em không biết làm thế nào cho hết ngượng vì có bao nhiêu họ hàng nhà nội bên đó nữa. May không có bố mẹ em ở đấy không chắc em chả còn cái lỗ nẻ nào mà chui xuống đất nữa.


Em nghe nói có những chỗ bán rau củ rất uy tín mà chất lượng. Em ở Sài Gòn. Mẹ nào biết thì chỉ cho em với nhé :((:((:((