Thật sự không nghĩ có ngày phải post bài vào box Tâm sự như thế này!



Nhưng có những điều cứ giữ trong lòng thì đến go crazzzy mất! Đêm qua, lại 1 giấc mơ cũ...



E xin cả nhà hãy giúp e! Chuyện của e dù đúng dù sai cả nhà hãy góp ý cho e thật lòng. Nếu sai, coi như đây là sự sám hối của e. Nếu đúng, xin cả nhà giúp e vững tin vào quyết định của mình để đi tiếp con đường mà mình đã chọn.



E hiện có cuộc sống rất hanh phúc. Con xinh ngoan, chồng trẻ đẹp, kiếm ra tiền. Hạnh phúc nhất là chồng e rất yêu vợ thương con. Mỗi ngày đều nói với e những lời ngọt ngào, mỗi đêm khi đi ngủ đều cầm tay e đặt lên phía trái tim. Chiều e k tiếc một điều gì trong khả năng của a ấy. Nhưng e có quá khứ...



Quá khứ của e là thế này: e đã có 1 đời chồng, chưa có con. Ex của e cũng là người có tài, có năng lực, trong công việc được nhiều người yêu quý và tôn trọng. Quan trọng là ex có trí tuệ. Bên a ấy e luôn cảm thấy vững tâm, được che chở. Ex vừa là người bạn đời, vừa là người thầy, dạy bảo e những điều e chưa biết, làm e vững lòng mỗi khi có chuyện thất vọng, buồn chán.



Tình yêu mà e và ex từng có cũng là 1 tình yêu đẹp. Do đặc điểm nghề nghiệp của ex, chúng e đã từng cùng nhau đi đến nhiều nơi, khám phá nhiều vùng đất tuyệt vời trên thế giới và cả trong nước. Đã có những lúc, ở giữa một chốn mênh mông sơn thủy chỉ có e và ex ngồi trên chiếc thuyền, chọn đồ ăn từ dưới nước, rồi người thổ dân bản xứ chế biến và dọn ra hiên. Họ lùi vào khoang sau, e và ex ngồi đối ẩm, nói chuyện, thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên hoang dã, cảm thấy cuộc sống như dừng lại, cthể dừng luôn ở giây phút đấy mà k còn j tiếc nuối nữa. Khi say rồi thì ôm nhau đi về ks, yêu nhau như lần đầu tiên.



Hay đã có những đêm, chúng e ở trên bãi biển k một bóng người, yêu nhau ngay trên bãi cát sát mép sóng mà k sợ bị ai quấy rầy. Dưới vầng trăng sáng, trên nền cát ẩm, mịn và êm, xa xa là sóng vỗ rì rào, gió biển mơn man trên người - cái cảm giác đó e k bao giờ quên được. E luôn nhìn thấy vầng trăng đó, cảm nhận thấy cơn gió đó, nghe thấy cái tiếng ầm ầm xa xa của những con sóng đó.



E xin lỗi nếu những chi tiết e kể ra là khiếm nhã, nhưng những kỷ niệm đó như là những lát cắt, mà bất cứ khi nào e nhắm mắt lại cũg có thể thấy nó như hiển hiện trước mắt. Ý e muốn nói rằng chúng e đã cùng chia sẻ với nhau những giờ phút, những kỷ niệm rất đẹp của một tình yêu nồng nhiệt và lãng mạn. Đã từng cầm tay nhau đứng trên đỉnh núi cao sương mù bao phủ, từng ôm nhau đi dạo giữa những thành phố phồn hoa sáng ánh đèn suốt đêm, từng đi đến những bản làng xa xôi, nơi người dân ngơ ngác nhìn mình như người trên trời, những khu phố cổ xưa, nơi người ta đi ngủ từ 8h tối, và chỉ có 2 chúng e đi qua đó, thấy như mình là những người duy nhất sống sót trong một thành phố chết.



Có lẽ e hơi lan man, nhưng thật sự là khi mở cửa ký ức thì những hình ảnh ấy lại ùa về k kìm lại được. 1 tình yêu đẹp k phải ai cũng có. Quay trở lại câu chuyện của e, sau gần 4 năm chung sống, chúng e nghĩ đã đến lúc có con (ex của e chiều e, nghĩ e còn trẻ con nên để e vui chơi thoải mái, nói để bao giờ tự e muốn làm mẹ, chứ e k ép). Đúng lúc đó thì e gặp chồng e bây giờ.