em lập post này vì thấy mình cũng mấp mé tuổi lấy chồng, 25t rôi ạ.


em thì em không sợ chồng nhác hay lười hay ngoại tình, mà em sợ mỗi cái thằng vũ phu ạ. Nó điên lên nó đánh thì tan bành cái thân ú của em mất


em cũng đang có ng yêu, cả thời gian tìm hiểu và yêu nhau cũng 5 năm rồi, chưa bao giờ dám tát hay to tiếng với em.


nhưng em có linh cảm về ở chung thì mày biết tay với ông =)))))))


CŨng tại sinh sống nơi phức tạp, hàng xóm xung quanh thì toàn mấy ông chồng gê gớm. MÀ nghe mấy chị bảo yêu nhau chúng nó tốt với các chị các gì ấy lắm,,,nên em hoảng @@ như hôm bữa em thấy chồng cô hàng xom say về cởi áo cô ra đánh đập... như hình phat thời mông cổ, mà lôi ra ngoài đường đánh luôn á, rồi mai lại như k có chi xảy ra


, rồi còn cả chị bạn em lấy về được 7 tháng có bầu 6 tháng, chồng đang nằm coi tvi mà lèm bèm, nó đạp phát rớt qua cửa sổ @@


Các mẹ thông thái chỉ cho em biết cách nhận diện được ANH CHÀNG VŨ PHU với ạ