Em vô thẳng vấn đề. Bạn e là NT3 và mối quan hệ của nó với người đàn ông đó có vẻ đang tới giai đoạn thoái trào vì lần gần đây nhất anh ta có vẻ kiên quyết đòi chia tay, nó bị shock quá, đau khổ quá nên làm dữ, đòi chết này nọ thì mới thôi. Giờ đây mối quan hệ hai người bình thường lại nhưng nó biết chuyện chia tay chỉ là sớm muộn...Vậy là nó sinh ra căm hận và muốn trả thù, nó nói nó muốn vạch mặt cho vợ anh ta thấy anh ta là người thế nào và đồng thời có vậy thì bản thân nó mới dứt hẳn với người này được vì hai người cứ chia tay tới lui rồi vẫn quay lại. Anh này bản chất lăng nhăng rồi, vợ cũng thừa sức biết, suốt ngày ghen bóng ghen gió nhiều lần vì việc đi, nhắn tin, gọi điện thoại của anh ta, với quá khứ và cả hiện "lu xu bu" của anh ta; ý em nói là trước đây anh ta cũng đã từng cặp với người khác trước bạn em rồi. Và kế hoạch của bạn em là sẽ vẫn bình thường và trong một lần hẹn ngủ ở khách sạn, nó sẽ không đến mà là sẽ nhắn tin địa chỉ khách sạn cho vợ anh ta đến, cho số phòng luôn, anh ta đang chờ bạn em đến, thay vì nó xuất hiện thì vợ anh ta sẽ xuất hiện...Giờ đây nó đang nung nấu cái y định này, nó biết dan díu với anh ta là một sai lầm nhưng nó nói hạng người anh ta phải trả giá một lần cho tởn chứ không thể cứ lừa dối vợ và những người phụ nữ như vậy...Anh ta cũng đã có con rồi, bé 4-5 tháng gì đó. E không biết liệu chuyện xảy ra thì vợ anh ta sẽ thế nào đây? Vì con mà bỏ qua, chấp nhận tha thứ nhưng tận mắt chứng kiến việc chồng mình đi khách sạn thế chắc về sau nếu sống tiếp cũng khó lắm phải không các mẹ? E nghĩ chắc là bạn e sẽ thực hiện điều này nhưng không biết làm sao để cản nó đây...hichic