Chào các mẹ!


Mình có chuyện này nhờ các mẹ trên đây tư vấn chút.


Chuyện là như này : Em họ mình có quen một anh làm kinh doanh ( cả 2 đều là dân kinh doanh, anh kia là khách hàng của bên em mình ). Anh kia ở tỉnh còn em mình ở trên này. Sau một thời gian quen biết thì có quan hệ tc và sau vài tháng thì có abc đến z. Vấn đề ở chỗ là sau một thời gian, em mình phát hiện ra anh ta đã có gđ và có thời gian sống li thân nhưng giấu ko cho em mình biết. Đến khi nó phát hiện ra thì mới thú nhận điều này. Thời gian đó em mình sốc nặng, mấy lần định tự tử. Thời gian đó mình thì bầu bí mà lúc nào cũng phải canh nó sợ nó nghĩ quẩn rồi làm liều. Ông kia thì ban đầu hứa này nọ nhưng cuối cùng gđ v/c vẫn về với nhau. Mà từ hôm xảy ra chuyện đến giờ cũng chưa lần nào đối diện mặt em nó mà nói 1 câu xin lỗi tử tế mà chỉ nói là chuyện đã rồi, bây giờ e trách anh cũng chẳng biết làm thế nào...... Nó gọi điện thì không bắt máy, không nghe. Nó xuống tận Ninh Bình nhiều lần để gặp mặt nói chuyện rõ ràng cũng không ra gặp, không nghe máy. Vào tận công ty thì nó không muốn vì nó cũng không phải dạng cứng cỏi để mà làm này làm nọ...không có ý định làm bẽ mặt anh ta trước mọi người nhưng để gặp mặt thì không biết làm cách nào cả?


Mình thì khuyên nó là thôi, coi như gặp phải thằng k ra gì, thiếu gì người tử tế. Nhưng mà nó thì bản tính cũng k thuộc dạng ghê gớm, lại theo quan điểm phụ nữ truyền thống nên ko dám mở lòng với ai. H nó hỏi mình, mình thì cũng không từng trải j nên chả biết khuyên nó thế nào. Các mẹ trên này ai cao kiến mách giùm mình cho em nó phải làm như thế nào để nó gặp được thằng kia? Em mình thì lại hơi lụy tình vì nó sợ có bỏ thì sau này chả ai yêu. Mình thì chỉ muốn gặp thằng kia để đập vào mặt nó một trận.