mình buồn lắm ,con trai mình 3 tuổi rồi ,ở nhà được ông bà chiều ,được bố cưng ,nên việc dạy con toàn đẩy cho mình ,ai cũng biến mình thành hung thần trước mặt con ,mà con mình bướng bỉnh ,khó dạy ,nhiều lúc ko vừa ý nó đánh luôn cả mình ,người vui nhất là mc mình ,thấy con đánh mẹ thì bà nội cười hả hê, người thứ 2 là chồng mình , toàn nói xấu mẹ trước mặt con ,còn xúi con đánh mẹ nữa , giờ mình buồn lắm ,các bố mẹ nào có kinh nghiệm trong chuyện này hãy chỉ giúp mình ,nếu ko con mình càng ngày càng hư ,không biết sợ ai hết , mình cũng mệt mỏi với chuyện ăn uống của bé , bé mà đi học thì ăn rất tốt ,bé nghỉ ở nhà thứ 7 chủ nhật thì ăn rất tệ ,từ năn nỉ nịnh nọt đến phát cáu bé cũng ko thay đổi , nhiều khi thấy bé hư quá mình đánh cho 2 roi ,thế là bé coi mình như người xấu ,mới vừa rồi bé nói mình là người xấu ,là kẻ độc ác ,nghe những gì từ miệng con nói mình đau lòng quá ,làm sao để bé hiểu mình dạy bé những điều hay lẽ phải chứ không phải hành hạ bé ,ko phải ghét bỏ bé ,