Chào các mẹ!


Em là thành viên cũng lâu rồi nhưng không có thời gian tham gia diễn đàn.Hiện tại em có một chuyện bức xúc quá mà không biết làm như thế nào nhờ các mẹ tư vấn giúp em nhé!


Chuyện là thế này, em lấy chồng đã được 7 năm nhưng cả quãng thời gian này em không được chồng chia sẻ việc nhà,từ việc nuôi dậy con cái, chăm sóc nhà cửa, tiền ăn uống hàng tháng,...mặc dù anh ấy cũng là người kiếm được tiền, tự em phải làm tất, 2 vợ chồng đã nói chuyện thẳng thắn với nhau.Có lúc em đã buông xuôi và có ý định chia tay nhưng nghĩ vì con nên lại thôi.


Dạo này anh ấy còn sinh ra cái thói cứ sau buổi tối ăn cơm xong anh ấy lại đi đâu đó đến tận 10h tối mới về,em có nói thì anh ấy kêu "lắm mồm"và lại khùng lên.


Cuộc sống như này khó chịu quá mà em không biết phải làm sao vì em còn có 2 con nhỏ (một trai lên 6 tuổi tháng 9 tới vào lớp 1 và một gái 11 tháng).Ức chế quá.


Em phải làm như thế nào để anh ấy thay đổi và có trách nhiệm với con cái cùng em.Các mẹ cho em lời khuyên nhé!Em cảm ơn các mẹ nhiều nhiều!!