Các mẹ ạ, mình đang trong giai đoạn tress nặng quá. Nhiều lúc chả kiềm chế được bản thân. Lời nói, hành động thật vô thức và hậu quả là con mình chịu tội. Mỗi lần nó nghịch hay không nghe lời mình nói, mình hét lên, quát tháo, nói với con những lời nặng nề. Ngay lập tức sau đó mình nhận ra sai lầm khi nhìn khuôn mặt nghệt ra của con, mình thấy hối hận. Nhưng những lần sau lại không nhịn được, lại hùng hổ. Khổ thân con quá, nó cũng là đứa tình cảm. Vợ chồng mình hay cãi nhau nhiều. Phải chăng vì vậy, nhiều khi mình gọi hay bảo nó làm gì đó, nó đều như không nghe thấy, mỗi khi bảo gì nó đều khua chân tay loạn lên kiểu như đánh lại không muốn nghe theo...


Đôi lúc nó chợt hỏi, mẹ ơi có yêu con không, mình gắt gỏng "hỏi làm gì". Nó cố hỏi mình bằng được. Mình bảo "có, mẹ yêu con nhất". Nó trả lời, con cũng yêu mẹ nhất.


Hu hu, mình thấy mình là người mẹ tệ quá. Nhẹ nhàng với con một lúc lại quát ầm lên. Mình phải làm sao bây giờ. Mình không muốn con bị tổn thương. :Worried::Crying: