Chồng em là DJ mobile, chồng em dạy miễn phí cho 2 học trò: 1 trai, 1 gái. Chồng bảo là: dạy miễn phí để sau này nhờ hai đứa này đánh nhạc và chạy bàn không tốn lương vì chồng đang mở quán cafe DJ.


Nhưng ngặt cái hai đứa này không biết điều: dạy không công, tốn tiền điện, còn tốn tiền nước cho lũ nó uống mà lũ nó chả biết điều gì hết, không phụ dọn dẹp gì, không một con gà hay cái lẩu nhỏ gọi là lòng thành.


Đặc biệt là đứa con gái: nó gặp mẹ ruột em thì không chào hỏi 1 tiếng. Gặp mẹ chồng em thì vồ vã khoanh mọp cả lưng để chào (mẹ chồng em ăn mặc bóng bẩy do có điều kiện hơn nhà em). Nó cứ mặc áo hở hang, mỗi lần nhậu là ngồi sát chồng em, dựa lưng, nắm tay (vì bạn bè chồng em hay tụ tập nhậu nhẹt cho vui).


Hôm rồi, nó rủ chồng em đi bar để nó lên mặt với bọn kia, bảo là nó có sư phụ là DJ.Lúc đấy chồng em say lắm rồi, mà trời tối 11-12h khuya, em bảo là: khuya rồi, anh có gia đình thì ở nhà mà nghỉ, ai lại theo giá đi giữa khuya thế này, chồng em khăng khăng bảo: để anh đi qua đấy nghe nhạc thằng DJ khác đánh, đừng có cản đam mê của anh (chồng em đam mê DJ lằm). Em bực quá mới bảo con đấy: chị không muốn em rủ chồng chị đi đêm khuya thề này, người có gia đình đi đêm như thế láng giềng người ta đồn). Nó mới điện thoại gọi 2 thằng nào tới đi cùng chồng em.


Qua bên đấy nó ôm vồ lấy chồng em, chồng em quát: tránh ra mà ôm thằng khác kìa (chồng em về kể lại, em nghe mà tức sôi cả máu). 


Đêm hôm đấy chồng về lại lau bàu nói em này nọ, bảo yêu em mà em toàn làm lão bực....rồi lại bảo không ngủ chung em nữa, bảo sẽ đi chỗ khác ngủ, rồi lấy máy gọi cho con đấy 7-8 cuộc mà nó ngủ hay sao đó, không bắt máy. Thế là lão chồng ngủ võng đến nay cả tuần rồi. Lão chồng em còn gọi điện tìm người đến để chở nó lại chỗ dạy, cả ngày không gọi em được 1 cuộc, thế mà gọi cho nó cả 6-7 cuộc (nó không đẹp, chỉ có tuổi trẻ hơn em mà thôi, em thì đẹp hơn nó nên em  mới ức sao chồng lại đối với em như thế)


Em nên làm thế nào với chồng và con ả mặt dày đấy ạ. Nó cứ vẫn học DJ với chồng em, em không biết rồi chuyện sẽ tới đâu nữa.