Mình thất vọng và muốn chết quá!


Tan sở, mẹ ruột mình gọi đt hỏi mình có lấy tiền của mẹ không. Mình như chết lặng, mình không có, nói không mẹ không tin vì ở nhà chỉ có ba mẹ và mình. Nhà đang xây nên rất cần tiền. Mình tức tốc chạy về nhà hỏi mẹ mất bao nhiêu thì mẹ nói " biết mà còn thử mẹ nữa ah?" " muốn người ta không biết thì mình đừng làm",...nhất quyết ko tin. Mẹ nói mất 45. 000.000. Mình bảo mẹ nhớ lại coi sao, để ở đâu,...nhưng mẹ vẫn khẳng định mình lấy. ( nhà mình trước giờ không có cái vụ mất tiền)


Vậy là mình ko nhận, tức quá mang cả vàng bạc bán được 47. 000.000 và đưa đủ số tiền mất đó vì mình biết mẹ rất cần tiền để sửa nhà.


Mình làm sao bây giờ? Vừa mất tiền vừa mang tiếng oan lại mất tình cảm gia đình. Mình muốn chết quá! chỉ có cái chết mới minh oan cho mình được