Hi cả nhà,


Tình hình là ax nhà mình tốt về nhiều mặt nhưng lười khủng khiếp. Thôi thì đi làm về mình cơm nước chăm con cho hắn đi thể thao cũng được. Nhưng có những việc như đèn cả hai toitet hỏng, đèn phòng khách cháy 2 bóng, nhờ nửa năm trời thì hắn khắc phục như sau:


- Vào toilet thì mang theo cái đèn bàn làm việc. Kết quả là vào thì phải mang vào, ra thì phải vác ra. Mình hét lên thì lão ấy vác cái bóng mới về, nhưng vứt ngoài ban công. Một lần mình làm đổ chậu cây vào vỡ choang một cái, lão ấy cười cười rồi từ đấy chuyện lắp bóng đèn bị tuyệt chủng.


- Cháy 2 bóng đèn phòng khách thì ax bảo phòng khách nhà mình sáng chán ặc ặc (phòng khách nhà mình có tổng cộng 21 cái bóng đèn). Ừ thì đúng là sáng. Nhưng 8 bóng halogen lúc cần bật lên chỉ 6 bóng sáng còn hai bóng tịt nhìn có tức không :(


Có ai bảo hộ tớ chiêu gì với. Tớ còn nhiều điều hậm hực sẽ kể ra để các mẹ giúp nốt.


Tks các mẹ nhiều lắm.