Các mẹ a. Hôm nay thực sự là ngày đáng buồn với e. Em muốn khóc mà không thể khóc được. Hôm nay em chính thức biết là chông em có người khác / Đau khổ lắm. Mấy lần trước có người cho em biết . Nhưng thật sự hôm nay em mới nhìn thấy tin nhắn của cô ta. Nào là em xin lỗi vì làm anh buồn. Em không xứng đáng với tình yêu của anh dành cho em . Em vô dụng. Tại sao anh không nhắn tin cho em? Đau đớn quá . nhìn con thơ ngây đang ti mẹ mà e cố kìm nén. Vậy mà hắn còn leo lẻo cái miệng anh chưa làm gì có lỗi . Anh chỉ có mình em là vợ. Muốn khoc thật to mà không khóc được. Đây là ko phải lần đầu. Sau khi sinh được một tháng tình cờ nhìn vào ảnh trong điện thoại thì e nhìn thấy mặt của cô ta. Thời gian là lúc em còn 10 ngày nữa thì đẻ. lần thứ 2 hắn ta đi Lạng Sơn rồi sang TQ với 1 e ( em nay đã được một người cảnh báo ) . Lần này là tin nhắn mùi mẫn kia. Họ đi chơi với nhau .Lúc nào cũng leo leo cai miẹng anh đi làm đi ăn . Đi làm ăn hay đi chơi. Con còn bé mà không sang chơi với con. Miệng lúc nào cũng yêu con nhất .Bình sinh tôi có làm điều gì ác đâu mà trời lại đối xử ác với tôi như thế ? Đau đớn quá. Ngày mai là ngày mang con đi chụp ảnh . Mình đã chuẩn bị quần áo thật đẹp rồi , sơn sửa móng tay để mai chụp ảnh với con với chồng để chồng thấy mình không xồ xề nữa, không còn xấu nữa .Để chồng yêu mình hơn . Vậy mà