-10 năm yêu nhau


-Hợp và hiểu nhau trong mọi chuyện, kể cả xxx


-1 con trai 4 tuổi


-Công việc và thu nhập 2 vc ổn


-Mình khá xinh, tuy bận rộn nhưng bữa tối nào cũng nấu cho chồng con, mình yêu gia đình mình nên hết sức vun vén vì nó...


Vậy mà, đau đớn, tuyệt vọng khi biết chồng lừa dối mình cả năm nay. Cô ta chỉ là nhân viên Karaoke, kém chồng 10 tuổi.


Chồng đã nói dối đi công tác để đi chơi xa với cô ta 5-6 lần và nhiều buổi trưa đi nhà nghỉ.


Mình quá tin chồng nên không mảy may nghi ngờ gì cả, chỉ cho đến khi tình cờ đọc được tin nhắn từ số đt lạ, chồng k lưu thì chân tay mình bủn rủn...khóc...


Chồng quỳ xuống xin mình tha lỗi, anh ấy nói yêu mình nhưng lỗi lần này là do 1 lần đi nhậu với đối tác ở Karaoke nơi cô kia làm việc, và mọi chuyện bắt đầu từ đó.


Mình gào lên, "tại sao anh lại đối xử như vậy với em, em sai ở đâu??????????????", chồng ôm mình khóc và xin tha thứ.


Mình đau, mình mất niềm tin và không gượng dậy được. Biết sống sao đây....


Chồng cắt đứt quan hệ với cô gái kia, cô ta lồng lên vì tức giận nên đã gọi cho mình nói đủ thứ, kể nào là chồng mình xxx với cô ấy ntn, ...thật kinh khủng.


Mình nghỉ làm cả tuần nay vì quá sốc, giờ không biết phải sống tiếp thế nào.


Chồng cũng đau khổ, luôn bên mình và xin tha thứ...


Sao đàn ông nhiều người tệ bạc thế?


Mình yêu chồng, không muốn gia đình tan vỡ nhưng mình đau....